MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Những trung vệ trẻ thất bại ở Man City đang tỏa sáng ở đội bóng khác

    21:37 Thứ tư 09/12/2015

    (BongDa.com.vn) Trong số những trung vệ trẻ thất bại và phải rời Man City, có những người đang chơi rất thành công và là trụ cột tại đội bóng họ chuyển đến.

    (BongDa.com.vn) – Trong số những trung vệ trẻ thất bại và phải rời Man City, có những người đang chơi rất thành công và là trụ cột tại đội bóng họ chuyển đến.

    Những trung vệ trẻ thất bại ở Man City đang tỏa sáng ở đội bóng khác
    Jerome Boateng đang có những màn tỏa sáng tại Bayern Munich. Ảnh: Internet.

    1. Jerome Boateng đến Bayern Munchen

    Gia nhập Man City vào mùa hè 2010 với biết bao sự kỳ vọng nhưng cuối cùng tuyển thủ sinh năm 1988, người Đức chỉ có duy nhất 16 trận ra sân. Một năm sau, 7/2010 anh đến Bayern với mức phí là 13,5 triệu euro vì lý do tại đây, sẽ giúp anh có được cơ hội ở vị trí chính thức trong đội tuyển quốc gia và được thi đấu ở vị trí ưa thích là trung vệ hay vì hậu vệ phải.

    Nhìn Boateng đã và đang chơi rất thăng hoa tại Bayern, chắc hẳn Man City cảm thấy rất hối hận khi đã không đặt niềm tin và sự kiên nhẫn dành cho anh. Nhất là trong bối cảnh, đội chủ sân Etihad vẫn đang loay hoay với rất nhiều vấn đề ở hàng thủ. Cho dù đã đổ rất nhiều tiền để gia cố nhưng đến giờ này, trung vệ vẫn đang là tử huyệt của Man xanh.

    2. Matija Nastasic đến Schalke 04

    Những trung vệ trẻ thất bại ở Man City đang tỏa sáng ở đội bóng khác
    Matija Nastasic đang là một trong những cầu thủ quan trọng của Schalke 04. Ảnh: Internet.

    Trung vệ người Serbia gia nhập Man City từ Fiorentina hồi Hè 2012 với giá 12 triệu bảng. Mùa 2012/13 của Nastasic ở Man City đã diễn ra ngoài mong đợi, với 30 lần ra sân ở mọi đấu trường. Cuối mùa, anh nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Man City. Hậu vệ sinh năm 1993 là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải mà Man City trắng tay với hàng thủ mắc nhiều sai sót.

    Tuy nhiên, ở mùa giải sau đó, anh hay gặp chấn thương và phong độ cũng có phần đi xuống. Vả lại, dưới thời HLV Manuel Pellegrini – Nastasic không được trọng dụng nhiều. Vì thế, anh được mang cho Schalke 04 mượn rồi bị bán đứt với giá 10 triệu bảng ở đầu mùa giải này. Kể từ khi rời Man City chuyển sáng Schalke 04 thi đấu, Nastasic đã nhanh chóng chứng tỏ được khả năng và trở thành một phần quan trọng của đội bóng nước Đức.

    3. Stefan Savic đến Fiorentina

    Những trung vệ trẻ thất bại ở Man City đang tỏa sáng ở đội bóng khác
    Stefan Savic là một trong những trung vệ có khả năng tranh chấp tay đôi tốt nhất Serie A khi còn thi đấu cho Fiorentina. Ảnh: Internet.

    Stefan Savic đầu quân cho Man City vào Hè 2011 từ Partizan Belgrade. Tuy nhiên, ở Etihad anh không được ra sân nhiều, bởi vậy chỉ một năm sau, Savic đã bị bán cho Fiorentina. Trước khi gia nhập Atletico Madrid hồi đầu mùa giải này, Savic từng thi đấu rất hay và là trụ cột của Fiorentina trong vài mùa giải gần đây.

    Stefan Savic có tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh và sở hữu rất nhiều kinh nghiệm sau quá trình trải nghiệm qua rất nhiều CLB ở Serbia, Anh hay Italia. Sở hữu chiều cao 1m88 nên khả năng chống bóng bổng của Savic là rất tốt, những tình huống cản phá quyết đoán và khả năng chọn vị trí tốt cũng là điểm mạnh của hậu vệ người Montenegro. Trung vệ sinh năm 1991, là một trong những trung vệ có khả năng tranh chấp tay đôi cũng như chuyền bóng tốt nhất tại Serie A khi còn thi đấu cho Fiorentina.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...