(BongDa.com.vn) – Thất vọng là từ đang bao trùm Old Trafford. Thế nhưng mọi chuyện đều có căn nguyên. Và thất bại của Man United cho đến lúc này đã có thể thấy được từ đầu mùa.
Chính sách chuyển nhượng
Trong năm thứ 2 dẫn dắt Quỷ đỏ, Louis Van Gaal cũng được cấp khoản ngân sách thoải mái cho việc mua sắm. Và bản thân HLV người Hà Lan cũng tỏ ra khá khôn ngoan khi đầu tư trọng điểm vào hàng thủ và tuyến tiền vệ. Thế nhưng ông lại tỏ ra khá chủ quan trên mặt trận tấn công. Chicharito, Robin van Persie, Angel di Maria đã ra đi mà chỉ một mình Anthony Martial đến. Bên cạnh đó việc chỉ mang về những tiền vệ có xu hướng chơi chắc chắn như Schneiderlin hay Schweinsteiger khiến người ta lo ngại rằng Quỷ đỏ sẽ trở nên thô cứng.
Lối đá
Và điều lo ngại của các Manucians đã thành sự thật. Dù đã qua năm đầu làm quen nhưng Van Gaal vẫn cứ loay hoay trong việc thử nghiệm đội hình. Tuy tỏ ra bớt cố chấp hơn nhưng Van Gaal vẫn “gàn” theo những cách khác nhau. Đáng tiếc rằng cái sự gàn của Van Gaal chẳng mang lại sự khởi sắc cho Quỷ đỏ. Sở hữu không ít ngôi sao nhưng lối chơi mà Van Gaal áp cho Man United vẫn là sự nhợt nhạt, thô cứng, vô hồn và bế tắc. Trải qua 1/3 chặng đường Premier League, Man United luôn nằm trong nhóm những CLB chơi chán nhất nước Anh.
Hàng công
Đỉnh điểm của sự chán ngán đó chính là sự vô duyên của hàng công. Wayne Rooney mùa này sa sút một cách không ngờ dù được Van Gaal ưu ái cho đá vị trí cao nhất. Martial dù đã có chuỗi trận bùng nổ khi vừa đến Old Trafford nhưng khó lòng cho ngôi sao mới 19 tuổi có thể duy trì mãi phong độ cao. Và khi mà những vệ tinh xung quanh họ như Mata, Herrera, Depay,… kẻ sa sút, người bị chơi sai vị trí đã cùng tạo nên một hàng công tệ hại trong lối đá chỉ biết chuyền và chuyền của Louis Van Gaal. Đối lập với hàng thủ đang tỏa sáng rực rỡ, chính hàng công bệ rạc là nguyên nhân chính khiến Quỷ đỏ hụt hơi ở những trận cầu buộc phải thắng.
Bị loại khỏi Champions League
Một trong trận đấu như vậy chính là Wolfsburg. Man United bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trên nước Đức để có thể tự quyết số phận của mình giành chiếc vé vào vòng knock-out Champions League. Nhưng tỷ số 2-3 đã phá tan tất cả. Man United đã thua trong trận đấu không được thua và kết cục của họ chính là việc phải sang chơi ở giải đấu hạng 2 Europa League. Với các CĐV của Man United, đây chắc chắn là nỗi hỗ thẹn và nỗi đau không dễ gì nuốt trôi được. Còn với Van Gaal, khi ông đã tiêu tốn hơn 300 triệu mà chỉ được chừng ấy thôi thì quả là thất bại nặng nề.
Xâu chuỗi lại tất cả, thất bại của Man United hiện tại như đã được báo trước. Trong thời gian qua, việc Quỷ đỏ vẫn còn gắng gượng được nên người ta chưa nhìn rõ vấn đề mà thôi. Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, những thất bại này chưa phải là cuối cùng.