MỚI NHẤT :
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • HLV Thể Công Viettel: HAGL chơi triệt hạ, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp may
  • Chấm điểm Chelsea: Cơn mưa điểm 8; Thất vọng Mudryk
  • Chelsea thăng hoa, Aston Villa giúp Tottenham nuôi hy vọng
  • Trợ lý cũ thầy Park tái xuất tuyển Việt Nam, hỗ trợ Kim Sang-sik?
  • Romano: Đã có quyết định vụ Greenwood
  • Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank chiến thắng, HLV Roberto Mancini chỉ 4 cầu thủ U23 Indonesia nổi bật
  • TRỰC TIẾP Liverpool 1-0 Tottenham (H1): The Kop dồn ép
  • Haaland gửi thông điệp đanh thép tới Arsenal
  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng hóa 'người nhện', HAGL đánh bại Thể Công Viettel
  • 10 ngôi sao có khả năng bật bãi khỏi Man United: Rashford xếp thứ 5
  • Cầu thủ Malaysia bị tạt axit, HLV Guinea nhận xét về U23 Indonesia
  • 'Arsenal may mắn khi có anh ấy'
  • Real vô địch, Beckham gửi lời nhắn cho Jude Bellingham
  • Vì sao Arsenal muốn có Dusan Vlahovic cho bằng được?
  • Chuyển nhượng 05/05: Diễn biến Rabiot, M.U tiến sát chữ ký 60 triệu bảng; Barca gây sốc với Nunez
  • Vì sao Arne Slot sẽ không phải là Ten Hag 2.0?
  • Chấn thương triền miên ảnh hưởng thế nào đến Luke Shaw?
  • Không phải HLV Shin Tae-yong, lộ diện người đầu tiên bênh vực thần đồng Indonesia
  • Loạt CLB Premier League săn đón, cựu trợ lý HLV M.U lên tiếng
  • 7 cầu thủ không ai ngờ định đoạt ngôi vô địch Premier League
  • Man Utd nhắm tiền vệ 35 triệu bảng, đóng góp 27 bàn thắng mùa này
  • Sassuolo và sự hoàn hảo giả tạo
  • Pep Guardiola khen ngợi 2 cầu thủ Wolves
  • Arsenal nâng cấp hàng công với thương vụ 65 triệu euro
  • Barcelona ra quyết định tàn nhẫn với Frenkie de Jong
  • "Tôi nghĩ Shaw là một cầu thủ giỏi nhưng lại là một hậu vệ kém"
  • Ten Hag: "Chúng tôi không thể có được cậu ấy"
  • Mauricio Pochettino bất ngờ lên tiếng về tương lai
  • Sao muốn nhập tịch bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik; Công Phượng sắp trở lại ĐT Việt Nam
  • HLV Kim Sang Sik có mặt tại Việt Nam, Guinea triệu tập 9 sao ở châu Âu đấu Indonesia
  • Đến Việt Nam, Kim Sang-sik yêu cầu dàn trợ lý tới... 12 người
  • Mikel Arteta tán dương 3 ngôi sao của Arsenal
  • Bình Dương chiến thắng, Lê Huỳnh Đức chấn chỉnh 2 ngôi sao U23 Việt Nam
  • NÓNG! Man Utd chốt vụ Mason Greenwood
  • Slot sẽ làm gì để "mở khoá" Nunez?
  • "Bây giờ không thể thay đổi con người được, chúng tôi phải cố gắng"
  • Những người khốn khổ ở HAGL

    20:21 Thứ hai 10/08/2015

    Lại một trận đấu mà HAGL chỉ có may mắn mới thoát khỏi trận thua trước XSKT Cần Thơ trên sân nhà.

    (BongDa.com.vn) – Lại một trận đấu mà HAGL chỉ có may mắn mới thoát khỏi trận thua trước XSKT Cần Thơ trên sân nhà. Tuy nhiên một kết quả hòa cũng chẳng thể cải thiện tình hình của HAGL lúc này.

    Những người khốn khổ ở HAGL
    Hoàng Thiên trong trận XSKT Cần Thơ.
    X
    em trận đấu giữa HAGL và XSCT Cần Thơ chiều qua, ngoài chuyên môn, ngoài những pha bóng trên sân, ngoài 2 bàn thắng chia đều cho hai đội, tôi có một cảm giác thương, thương vô cùng đối với những người HAGL.

    Đó mà thủ thành Minh Nhựt, một trong những thủ môn phải vào lưới nhặt bóng nhiều nhất tính đến thời điểm này của mùa giải. Không phải vì Minh Nhựt kém, mà vì hàng thủ quá lơ đễnh của HAGL. Nếu không có sự xuất sắc của Minh Nhựt tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ HAGL đã phải nhận số bàn thua nhiều hơn con số 42.

    Dù vài thời điểm, Minh Nhựt mắc sai sót, có những pha bắt bóng khiến người xem thót tim nhưng cũng phải thông cảm cho Minh Nhựt, bởi một thủ môn có xuất sắc đến mấy nhưng nếu cứ phải hứng chịu liên tục các pha hãm thành của đối phương thì cũng sẽ phải mắc sai sót. Mùa này, Minh Nhựt chính là một trong số ít cầu thủ HAGL lớn tuổi, có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, nên phần nào Minh Nhựt phải gánh vác thêm trọng trách dìu dắt các đàn em mình.

    Nhưng với một hàng thủ lỏng lẻo như HAGL thì khó có thể đòi hỏi điều gì to tác hơn ở Minh Nhựt. Hình ảnh thất thểu của Minh Nhựt mỗi khi HAGL nhận bàn thua dường như đã quá quen thuộc. Nhưng dù thất bại, Minh Nhựt vẫn luôn thi đấu với tinh thần cao nhất, với những pha cứu bóng xuất thần. Không ai có thể trách anh khi HAGL thua mà chỉ thấy thương cho thủ thành này mà thôi.

    Người thứ hai có hoàn cảnh chẳng khác gì Minh Nhựt, có chăng là vì anh là cầu thủ trẻ thuộc thế hệ “U19”, đó là Nguyến Tuấn Anh. Có thể nói, Tuấn Anh là điểm sáng hiếm hoi của HAGL mùa này. Trong bất kỳ trận đấu nào góp mặt, anh đều chơi với sự nhiệt tình, máu lửa, luôn thể hiện được phẩm chất hiếm có của mình. Thậm chí, khi bất đắc dĩ phải đá ở vị trí trung vệ, vốn lạ lẫm đối với tiền vệ tấn công như anh, nhưng Tuấn Anh, với nhãn quan chiến thuật, cách đọc tình huống cực tốt, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Nhìn Tuấn Anh bở hơi tai đuổi theo Oseni, chơi lăn xả trong các tình huống phòng ngự, luôn có mặt ở những pha bóng quyết định, người xem càng thấy thương cho chàng cầu thủ gốc Thái Bình. Thật tiếc cho Tuấn Anh nếu như HAGL phải xuống hạng mùa sau, bởi với những gì anh thể hiện từ đầu mùa giải đến nay, “Nhô” xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

    Nếu nói đáng thương, không thể không nhắc đến HLV Guillaume Graechen. Khi Moussa Sanago nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân, máy quay đã cận cảnh khuôn mặt của HLV Graechen, khuôn mặt thất thần, thất vọng và… tội nghiệp. Không tội nghiệp sao được khi nhân sự trong tay ông quá mỏng manh, mà ngoại binh thì quá thiếu chuyên nghiệp, trong khi chuyên môn thì không cao.

    Những người khốn khổ ở HAGL
    HAGL đang gặp rất nhiều khó khăn.

    Rất nhiều trận đấu trong mùa giải năm nay, HAGL lâm vào tình cảnh khó khăn chỉ vì ngoại binh. Từ Cosmin Goia đến Franklin, và giờ là Sanago. Nhiều người trách thầy “Giôm” vì cho rằng ông yếu chuyên môn, đọc trận đấu không tốt, đấu pháp không phù hợp…, nhưng sao lại trách ông khi trong tay ông chỉ có từng ấy con người. Dù ông có muốn thay đổi lối chơi cho HAGL cũng khó vì điều kiện thực tế không cho phép. Ngay cả Tuấn Anh cũng phải đá trung vệ chứng tỏ ông Graechen đang bế tắc về nhân sự như thế nào.

    Và đáng thương nhất, tội nghiệp nhất chính là CĐV của HAGL. Họ đến sân chật cứng, reo hò, cổ vũ cho đội nhà suốt trận đấu. Dù thua, dù bế tắc họ vẫn cổ vũ nhiệt tình. Đó chính là tình yêu mà họ đã dành cho đội bóng quê hương, cho lứa cầu thủ “U19”, nhưng những kết quả mà đội nhà mang lại vẫn chưa đáp ứng được tình yêu đó. Như vậy thì quả thật tội nghiệp cho họ.

    Lúa này đây, HAGL thật khốn khổ!

    (Bạn đọc: Trực Tô)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...