Cho đến lúc này, sau 3 mùa chơi cho Man United từ khi chuyển về với mức phí chuyển nhượng lên đến 90 triệu bảng thì người ta rất khó xếp Paul Pogba vào hàng ngũ cầu thủ giỏi, xuất sắc hay lớn. Dù có một thời người ta nói anh là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Nhưng có những điều khiến Pogba dường như chỉ dừng ở mức là cầu thủ giỏi.
Sự phụ thuộc
Lionel Messi không cần cứ phải dựa mãi vào những đường chuyền của Xavi Hernandez hay Andres Iniesta để có bàn thắng và tỏa sáng. Anh là dạng thiên tài có thể một mình thay đổi cục diện trận đấu. Cristiano Ronaldo luôn là trung tâm dù chơi cho Man United ở tuổi đôi mươi, sang Real Madrid ở độ chín sự nghiệp hay ở Juventus lúc đã 34 tuổi. Nhưng Paul Pogba chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng độc lập tác chiến. Tại Juventus, Andrea Pirlo và Claudio Marchisio phải làm nền cho ngôi sao người Pháp. Tại tuyển quốc gia, N'Golo Kante âm thầm phía sau làm bệ phóng để Pogba tỏa sáng. Và ở Man United, Nemanja Matic được mua về cũng nhằm phục vụ Pogba. Nói tóm lại, nếu không có người quán xuyến phần dưới thì chưa khi nào Pogba chơi bùng nổ tuyến trên được cả. Đây là sự khác biệt lớn khi so sánh Pogba với nhiều ngôi sao xuất chúng khác.
Tính ổn định
Một trong những điều làm nên một ngôi sao xuất sắc chính là sự ổn định. Messi và Ronaldo được gọi là siêu nhân vì hơn thập kỷ qua họ luôn giữ phong độ ở mức đáng kinh ngạc. Thậm chí Ronaldo khi đã 35 tuổi vẫn ghi bàn như máy cho Juventus. Paul Pogba không được như vậy. Khi tinh thần thoải mái anh có thể tạo nên những đường chuyền thiên tài hay pha xử lý bóng mẫu mực. Nhưng đó chỉ giới hạn trong một vài trận đấu bởi chẳng mấy khi người ta thấy Pogba duy trì những màn trình diễn ấn tượng suốt thời gian dài. Như mùa này, thời gian anh chơi hay nhất có lẽ khi Ole Gunnar Solskjaer vừa tới. Nhưng cũng chỉ sau chục trận, giờ anh như con người hoàn toàn khác: Lười nhác và vô hại. Với một ngôi sao dùng hơn 50% trên sân để “đi bộ” thì khó mà tạo nên điều gì đó gọi là tích cực.
Sự chuyên nghiệp
Đáng lý ra khi được làm hạt nhân trong lối chơi của Man United suốt 3 mùa giải, Pogba nên chuyên tâm nâng cao trình độ của mình hơn. Nhưng không, nhìn Pogba thi đấu có dấu hiệu của sự chững lại. Nguyên nhân không ngoài việc anh 'lo ra' quá nhiều. Từ chuyện đầu tóc thay đổi liên tục như các ngôi sao điện ảnh đến việc đi hay ở theo lời thả thính của những đội bóng lớn khác rồi phản đối chiến thuật của HLV hoặc phàn nàn về lương bổng,... khiến Pogba luôn làm đầu trò của mọi cuộc rắc rối. Thử hỏi một cầu thủ để quá nhiều thời gian và tâm trí vào những điều như thế thì làm sao đạt đến tầm ngôi sao lớn? Và nếu ngôi sao đó thiếu tính chuyên nghiệp và coi trọng nghề nghiệp của mình thì cũng rất khó để phát triển lên một tầm cao nào mới.
Paul Pogba có tài là điều đã được chứng minh từ thời chơi cho Juventus hay tuyển Pháp. Nhưng cái tài của anh có lẽ chỉ dừng ở mức độ đại trà chứ không phải xưa nay hiếm như Messi, Ronaldo hay thậm chí là Mbappe. Và một khi Pogba không thay đổi mình thì anh mãi chỉ là cầu thủ như vậy mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam