MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Những huyền thoại chưa từng chơi bóng ở châu Âu (Phần cuối): Vua bóng đá

    21:18 Thứ bảy 23/04/2016

    Bóng đá châu Âu được xem là đỉnh cao nhất của thế giới, các giải đấu nơi đây cũng thu hút lượng CĐV đông đảo nhất trên toàn thế giới.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá châu Âu được xem là đỉnh cao nhất của thế giới, các giải đấu nơi đây cũng thu hút lượng CĐV đông đảo nhất trên toàn thế giới. Những ngôi sao hàng đầu cũng chọn miền đất hứa này để tỏa sáng và ghi danh vào lịch sử. Thế nhưng có những huyền thoại lừng danh khiến cả thế giới kính nể nhưng chưa một lần chơi bóng ở châu Âu.

    Những huyền thoại chưa từng chơi bóng ở châu Âu (Phần cuối): Vua bóng đá
    Garrincha và Pele là hai huyền thoại vĩ đại nhất của Brazil. Ảnh: Internet.
    H
    ọ có thể là những huyền thoại World Cup, cầu thủ vĩ đại nhất ở đất nước của mình hoặc khu vực khác. Những câu chuyện về họ đã lưu danh mãi mãi, ngay cả khi họ không cần chứng minh bản lĩnh ở trời Âu.

    phần 1, chúng ta đã biết đến “cha đẻ” của kỹ thuật flip flap, còn phần này sẽ đưa NHM đến với những cá nhân đang đứng trên đỉnh cao lịch sử bóng đá thế giới.

    2. Garrincha

    Huyền thoại mang áo số 7 của Brazil và cả Botafogo, người đã có 2 World Cup, được coi là một trong những cầu thủ tài năng nhất của thế giới bóng đá.

    Garrincha được xem là bậc thầy rê bóng và chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải. Ở World Cup 1962, Garrincha đã dẫn dắt Brazil đến vinh quang và bản thân ông đã giành được tất cả những danh hiệu cao nhất dành cho cá nhân. Vua phá lưới World Cup, cầu thủ hay nhất World Cup và lọt vào đội hình Những siêu sao World Cup.

    Garrincha được toàn thể nhân dân Brazil gọi bằng cái tên trìu mến “Niềm vui của nhân dân” vì thái độ vô tư lự, khả năng hài hước và sự tốt bụng của mình. Ông là số ít cầu thủ có những quả phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới, tổng cộng Garrincha đã có 4 lần thực hiện thành công trong sự nghiệp.

    Ông cũng được bầu chọn vào đội hình hay nhất thế kỷ 20, đứng thứ 7 trong danh sách này và cũng có mặt trong 11 cái tên xuất sắc nhất World Cup mọi thời đại. Với một số người Brazil, Garrincha thậm chí còn vĩ đại hơn cả Pele.

    1. Pele

    Những huyền thoại chưa từng chơi bóng ở châu Âu (Phần cuối): Vua bóng đá
    Vua bóng đá Pele với kỷ lục bàn thắng không đối thủ. Ảnh: Internet.

    World Cup 1958, tiền đạo trẻ người Brazil khi ấy chỉ mới 17 tuổi 239 ngày nổi lên như một thần đồng vĩ đại nhất trong lịch sử.

    Với khả năng tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật tuyệt vời, Edson Arantes do Nascimento được mệnh danh là Vua bóng đá, người ta thường gọi ông là Pele.

    Với 3 chức vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970, ông trở thành cầu thủ duy nhất trên thế giới làm được điều này. Ông cũng đang là người giữ kỷ lục Guinness với số bàn thắng không tưởng 1.281 sau 1.363 trận đã thi đấu.

    Huyền thoại vĩ đại này cũng làm cho cả thế giới tin rằng bóng đá có thể mang thế giới đến gần nhau. Trong lịch sử môn thể thao vua, không ai khác làm việc này tốt hơn Vua bóng đá Pele.

    Pele cũng không bao giờ chơi bóng tại châu Âu, ông dành phần lớn sự nghiệp mình ở CLB Santos. Ông cũng trải qua một vài mùa giải tại New York Cosmos trước khi giải nghệ.

    Hiện tại, ông vẫn là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá thế giới. Một trong những truyền nhân của ông là Neymar đang thi đấu vô cùng ấn tượng. Nhưng có lẽ không bao giờ có ai đạt đến cột mốc số bàn thắng mà ông đang giữ.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...