(BongDa.com.vn) – Giành 3 điểm trước Aston Villa phần nào đã giải tỏa bớt những áp lực đang bủa vây Jose Mourinho. Dù vẫn tự tin về tương lai của mình nhưng người ta thừa hiểu Mourinho rất cần một chiến thắng vào lúc này
1. Không nghi ngờ gì nữa, Willian đang là người “gánh team”
Khi mà linh hồn dẫn dắt lối chơi Eden Hazard đang sa sút trầm trọng và bị đẩy lên băng ghế dự bị thì cầu thủ người Brazil trở thành niềm hi vọng lớn nhất cho Chelsea. Mourinho cần một người lĩnh xướng hàng công cũng như kiến tạo cơ hội cho trung phong Diego Costa, Willian đã làm tốt nhiệm vụ đó.
Tốc độ đi bóng, sức mạnh của anh gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Aston Villa, bàn thắng mở tỉ số xuất phát chính từ một tình huống bứt phá cướp bóng trong chân hậu vệ đối phương. Khi không có Hazard dường như Willian có thêm động lực để thi đấu bùng nổ hơn.
2. Stamford Bridge không còn là pháo đài vững chắc
Chính HLV Jose Mourinho cũng phải thừa nhận đội bóng của ông không còn duy trì được cái uy, sự đe dọa tới các đối thủ. Bây giờ khi phải đối mặt với Chelsea dù cho tại sân Stamford Bridge, mọi đội bóng đều cảm thấy tự tin, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng.
May cho họ là Aston Villa quá yếu ớt để làm được điều gì khác biệt, họ tự phạm phải sai lầm và phải trả giá vì điều đó. Tuy nhiên với những đối thủ cứng hơn, bản lĩnh hơn, Chelsea sẽ không dễ dàng chiến thắng như thế này.
3. Baba Rahman chưa thể làm người ta yên tâm
Ivanovic chấn thương, Mourinho buộc phải trả Azpilicueta về hành lang cánh phải sở trường và tung cầu thủ trẻ Baba Rahman trám vào vị trí hậu vệ trái. Trong khi hậu vệ người Tây Ban Nha thi đấu ổn định, chắc chắn, bắt chết cầu thủ tấn công bên phía Aston Villa thì ngược lại Baba Rahman cho thấy vì sao anh không được tin dùng từ đầu mùa.
Màn trình diễn của anh là khá thất vọng, thường xuyên bị Carles Gil gây rối, thậm chí còn để cầu thủ 30 tuổi Alan Hutton xoay như chong chóng. Đỡ bóng và chuyền bóng đều tệ, không thể trông chờ nhiều vào hậu vệ 21 tuổi này. Mourinho cần sớm đưa về một bản hợp đồng chất lượng bổ sung vào kì chuyển nhượng tới.
(Bạn đọc: Minh Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam