(BongDa.com.vn) – Cuộc đua tranh đi tìm những chiếc vé đến Pháp tham dự EURO 2016 đang vào hồi gay cấn nhất. Một số đội bóng lớn của lục địa già đang gây thất vọng não nề nhưng bên cạnh đó lại nổi lên những hiện tượng thú vị làm tăng thêm chất xúc tác cho giải đấu. Dưới đây là những “cánh chim lạ” tại vòng loại EURO 2016.
Đội bóng thuộc liên hiệp Anh đang khiến tất cả phải sửng sốt bởi những màn trình diễn thượng thặng tại vòng loại Euro 2016. Gareth Bale và đồng đội đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc đoạt một tấm vé để đến Pháp vào mùa hè năm sau bao nhiêu mòn mỏi chờ đợi. Rất có thể họ sẽ chiếm suất theo cách đường hoàng nhất chứ không cần phải nhờ vào thể thức thay đổi của EURO năm sau.
Xứ Wales với 18 điểm sau 8 lượt trận đang đứng trên cả hạt giống Bỉ cùng những đội có máu mặt khác như Bosnia hay Israel. Chỉ cần giành được 1 điểm trong 2 trận đấu cuối cùng họ sẽ chính thức có vé mà không cần quan tâm đến kết quả các trận khác. Điều đáng nói là hiện tại đội bóng này chỉ có hai ngôi sao đáng chú ý là Gareth Bale và Aeron Ramsey.
Không được coi là ứng viên tranh suất của bảng khi bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các đội bóng khác như Hà Lan, CH Séc hay Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Iceland đã chính thức có vé đến Pháp cùng với CH Séc sau lượt trận đêm qua với 19 điểm bỏ xa đội xếp thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ đến 7 điểm trong khi chỉ còn hai lượt trận.
Chiến tích thắng tới 6 trận liên tiếp và chỉ hòa với Kazathstan khi chỉ cần thêm một điểm là có vé quả thực vô cùng kinh ngạc bởi hiện tại Iceland chỉ sở hữu một cầu thủ nổi tiếng duy nhất là Gylfi Sigurdsson đang thi đấu tại Premier League cho Swansea City. Rất có thể Iceland sẽ là một ẩn số thú vị tại Euro 2016.
Bóng đá Na Uy không hề có “số má” tại châu Âu thậm chí là khu vực Bắc Âu nơi những Thụy Điển hay Phần Lan mới là đại diện ưu tú. Nhưng hiện tại họ đang làm mọi người phải trầm trồ khi có cơ hội cực lớn đến nước Pháp vào năm sau ít nhất là thông qua con đường tranh vé play-off.
Việc đánh bại Croatia 2-0 trên sân nhà đêm qua đã giúp Na Uy đánh bật Croatia xuống vị trí thứ ba trong khi họ không sở hữu những tên tuổi lớn. Cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nước này hiện tại là “thần đồng” Martin Odegaard nhưng sao trẻ 17 tuổi này chỉ là thành phần phụ tại ĐTQG.
Cái tên cuối cùng gây ấn tượng mạnh mẽ là Áo, đội bóng đang dẫn đầu bảng G với thành tích 19 điểm sau 7 lượt trận. Chỉ cần thêm một điểm nữa, thậm chí là chỉ cần chờ các đối thủ xảy chân đoàn quân của Marcel Koller sẽ chính thức có vé tới Pháp sau một kỳ Euro lỗi hẹn.
Đầu tàu của bóng đá Áo lúc này không ai khác ngoài David Alaba ngôi sao của Bayern Munich. Nhưng tiền vệ 23 tuổi này cũng chỉ là một hạt nhân trong đội hình đồng đều và đầy kĩ thuật của Áo. Đội chủ nhà EURO 2008 này đang sở hữu một lứa cầu thủ khá tiềm năng và được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ tại EURO 2016.