MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm của FIFPro

    15:45 Thứ bảy 23/09/2017

    BongDa.com.vn De Bruyne, Aubameyang, Falcao hay Icardi đều có một mùa bóng 2016/17 rất bùng nổ. Tuy nhiên, họ lại không thể góp mặt trong 55 đề cử cho đội hình hay nhất 2017 của FIFPro.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     1. Kevin de Bruyne: De Bruyne là một trong những cầu thủ kiến thiết lối chơi xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Anh là con bài không thể thiếu trong chiến thuật của Pep Guardiola. Mùa vừa qua, Bruyne ghi đến 18 đường kiến tạo, 6 bàn thắng sau 36 trận. Rõ ràng, ngôi sao tuyển Bỉ còn nhỉnh hơn cả những Ozil, Coutinho, Iniesta trong danh sách của FIFPro.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     2. Radamel Falcao: Falcao gây thất vọng ở Ngoại hạng Anh, nhưng khi trở về Pháp, anh đã hồi sinh mạnh mẽ. Mãnh hổ là đầu tàu giúp Monaco vô địch Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League. Con số 30 bàn sau 43 trận của tuyển thủ Colombia quá tuyệt vời.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     3. Mauro Icardi: Tại Serie A, Icardi luôn khiến người ta phải nhắc đến anh bởi hiệu suất làm bàn quá tuyệt vời. Mùa vừa rồi, thủ quân của Inter Milan đã ghi 24 bàn sau 34 trận.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     4. Pierre Emerick Aubameyang: Aubameyang là mẫu tiền đạo có tốc độ, khả năng săn bàn thượng hạng. Anh là Vua phá lưới Bundesliga mùa 2016/17 với 31 bàn sau 32 trận. Ở khía cạnh tập thể, ngôi sao người Gabon đã cùng Dortmund giành cúp DFB-Pokal.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     5. Marcos Alonso: Alonso là một trong những tân binh ấn tượng nhất mùa 2016/17. Anh cho thấy mình quá hợp với chiến thuật của HLV Antonio Conte. Dù chơi ở vị trí hậu vệ, Alonso vẫn ghi đến 6 bàn thắng, kiến tạo 3 lần, góp công lớn giúp Chelsea giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với 15 trận giữ sạch lưới.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     6. Gonzalo Higuain: Dù chịu không ít mỉa mai bởi thân hình 'phát tướng', Higuain vẫn cho thấy bản năng 'sát thủ' với 32 bàn thắng sau 55 trận đấu cùng nhà ĐKVĐ Serie A. Nếu so sánh với Kylian Mbappe hay Karim Benzema, ngôi sao người Argentina rõ ràng vẫn gây ấn tượng mạnh hơn.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     7. Arjen Robben: Robben không còn trẻ ở tuổi 33, tuy nhiên, sự nguy hiểm trong từng pha bóng của anh vẫn còn đó. Khả năng rê bóng lắt léo, những cú cứa lòng bằng chân trái đã trở thành thương hiệu của Robben vẫn khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     8. Dele Alli: Ở tuổi 21, Alli đang cho thấy mình có một tương lai tươi sáng phía trước. Anh là linh hồn nơi hàng công Tottenham, và là niềm hy vọng của Tam sư. Dù là một tiền vệ, Alli vẫn ghi được 18 bàn thắng, cung cấp 7 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     9. Cesar Azpilicueta: Azpilicueta là một hậu vệ linh hoạt, ổn định và đáng tin cậy nhất giải Ngoại hạng hiện tại. Azpilicueta có thể thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ. "Một cầu thủ vĩ đại, một nhà vô địch", HLV Antonio Conte nhận xét ngắn gọn về cậu học trò người Tây Ban Nha.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     10. Sergio Aguero: Nếu phải chọn ra tiền đạo đẳng cấp nhất Ngoại hạng Anh, thì đó phải là Aguero. Mùa vừa qua, dù phải nghỉ thi đấu không ít vì chấn thương, El Kun vẫn ghi được 20 bàn thắng.

    Những bỏ lỡ đáng tiếc ở đề cử Đội hình hay nhất năm - Bóng Đá

     55 đề cử cho đội hình hay nhất 2017 của FIFPro.

    Tài năng đặc biệt của Dele Alli:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 15:21 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...