Từ năm 2006 đến 2009, Man Utd có vô số lựa chọn trên hàng công, đặc biệt là những cái tên xuất chúng như Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Nani, Ryan Giggs và Park Ji-Sung. Cũng khá dễ hiểu khi họ giành rất nhiều vinh quang, với cú hat-trick vô địch Premier League, Champions League, League Cup và FIFA World Club Cup trong giai đoạn này, ngay sau khi Ole Gunnar Solskjaer rời đi và trở lại câu lạc bộ với tư cách là huấn luyện viên của học viện.
Bây giờ với tư cách là HLV của đội một, đội hình của Solskjaer cuối cùng cũng hình thành theo cách mà vị HLV người Na Uy luôn mong muốn. Trong chiến thắng đậm đà 5-1 trước Leeds, Mason Greenwood đã ghi bàn với tư cách là số chín, trong khi Bruno Fernandes lập hat-trick và Paul Pogba cung cấp bốn đường kiến tạo trong một màn trình diễn tấn công đáng kinh ngạc.
Sau trận đấu, Solskjaer đã nói rõ rằng việc hoán đổi các vị trí trên hàng công là yếu tố quyết định kết quả, và cũng là điều ông muốn từ đội bóng của mình trong tương lai: "Tôi nhớ Wayne (Rooney), Carlos Tevez và Ronaldo đã chơi cùng nhau. Những cầu thủ giỏi luôn có thể chơi cùng nhau. Chúng tôi cần di chuyển linh hoạt, và đó là những gì chúng tôi có ngày hôm nay."
Erling Haaland là mục tiêu dài hạn của Quỷ đỏ. Vì vậy, sự quan tâm của Solskjaer dành cho Haaland không phải là điều gì đó gây ngạc nhiên cho người hâm mộ, khi câu lạc bộ bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Edinson Cavani có khả năng sẽ ra đi vào mùa giải tới, và Solskjaer rất muốn được tái hợp với cậu học trò cũ ở Molde khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro của anh ấy có hiệu lực.
Haaland là một số 9 cố định hơn so với các lựa chọn tiền đạo mà Solskjaer đề cập, nhưng ngôi sao của Borussia Dortmund vẫn rất cơ động. Anh ấy đã chứng minh được khả năng của mình ở cấp độ cao nhất.
Sẽ có câu hỏi Haaland phù hợp với vị trí nào khi đến Man Utd, rồi Greenwood hay Marcus Rashford sẽ ra sao, nhưng việc có nhiều lựa chọn ở các tình huống khác nhau và cho phép các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi là điều khiến các đội giỏi nhất có thể cạnh tranh trên mọi mặt trận để giành danh hiệu.
Man City vừa ký hợp đồng với Jack Grealish với giá 100 triệu bảng để bổ sung vào hàng công đã mạnh mẽ bao gồm Raheem Sterling, Phil Foden, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Ferran Torres và Gabriel Jesus, nhưng ít ai bàn về việc cựu thủ quân Aston Villa sẽ phù hợp ở vị trí nào. Chỉ là nói về chất lượng mà Grealish mang lại và những gì anh ấy có thể giúp họ cải thiện.
Man Utd cần phải áp dụng một tâm lý tương tự khi có thêm một phương án chất lượng cho hàng công, bởi vì mục tiêu cuối cùng của họ là chiến thắng.
(Theo M.E.N)
Solskjaer phát biểu về Pogba: