MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan qua ảnh

    13:08 Thứ năm 22/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong suốt chiều dài lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại các giải đấu chính thức, có thể nói người Thái hoàn toàn nhỉnh hơn chúng ta.

     - Bóng Đá

     Lần đầu tiên Việt Nam và Thái Lan đụng độ ở cấp độ ĐTQG là tại bán kết Tiger Cup 1996. Khi đó Thái Lan với sự xuất sắc của Kiatisak và Natipong đá đánh bại chúng ta với tỷ số 4-2 để tiến vào trận chung kết và lên ngôi vô địch sau đó.

     - Bóng Đá

     Hai năm sau, một lần nữa chúng ta tái ngộ người Thái tại một trận bán kết Tiger Cup. Chỉ khác lần này thầy trò HLV Alfred Riedl đã trả cả vốn lẫn lời bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trên sân Hàng Đẫy.

     - Bóng Đá

     Đến Tiger Cup 2002, Việt Nam lại chạm trán Thái Lan trong trận bán kết, lần này họ vượt qua chúng ta với tỷ số khá đậm 4-0.

     - Bóng Đá

     Sau một kỳ Tiger Cup 2004 không mấy thành công (không vượt qua vòng bảng). Việt Nam lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2007 (Tiger Cup đổi tên), nhưng Thái Lan tiếp tục ngáng đường chúng ta bằng chiến thắng với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     AFF Cup 2008, Việt Nam đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bảng. Chúng ta thua đại kình địch của mình 2-0 tại Phuket ở ngay lượt trận đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, khi tái ngộ lại ở trận chung kết, thầy trò HLV Calisto xuất sắc quật ngã "ông kẹ" của khu vực ngay trên thánh địa Rajamangala với tỷ số 2-1.

     - Bóng Đá

     Bốn ngày sau, quả đánh đầu ở phút cuối cùng của Công Vinh trong trận lượt về giúp Việt Nam cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1, qua đó giành kết quả thắng lợi chung cuộc 3-2 để lần đầu tiên giành chức vô địch khu vực.

     - Bóng Đá

     AFF Cup 2012 là một kỷ niệm đáng quên với bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, chúng ta thua người Thái 1-3 và bị loại ngay từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Lượt đi vòng loại World Cup 2018, Việt Nam để thua 0-1 trên đất Thái Lan bằng trận cầu nhuốm màu bạo lực.

     - Bóng Đá

     Đến tháng 10/2015, trở về sân Mỹ Đình để đá trận lượt vệ, Việt Nam tiếp tục để thua người Thái 0-3. Đó là trận đấu mà đối thủ của chúng ta thể hiện trình độ vượt trội hoàn toàn.

    Vương Ngọc | 12:45 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...