MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Nhật Bản bị tố hối lộ để giành quyền tổ chức World Cup 2002

    13:17 Thứ hai 22/06/2015

    Nhật Bản bị cáo buộc đưa hối lộ cho Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) để có được những lá phiếu bầu giành quyền tổ chức World Cup 2002

    Người hâm mộ đã bị sốc trước thông tin Nhật Bản bị cáo buộc đưa hối lộ cho Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) để có được những lá phiếu bầu giành quyền tổ chức World Cup 2002, nơi họ trở thành đồng chủ nhà với Hàn Quốc.

    Cựu Chủ tịch CONMEBOL, Nicolas Leoz bị cáo buộc rửa tiền.
    Cựu Chủ tịch CONMEBOL, Nicolas Leoz bị cáo buộc rửa tiền.
    M
    ột tờ báo của Tây Ban Nha cáo buộc Nhật Bản từng phải chi 1,5 triệu USD (tương đương 950.000 bảng) cho CONMEBOL để bảo đảm sự ủng hộ trong chiến dịch chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2002, với phần lớn số tiền trên được chuyển vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng của Chủ tịch Nicolas Leoz.

    Những cáo buộc chống lại Leoz được dẫn chứng bằng các tài liệu do một cựu nhân viên giấu tên của CONMEBOL cung cấp cho nhật báo AS. Tiền gửi cho CONMEBOL được phân phối theo ý của Leoz, người chuyển hàng triệu USD từ các tài khoản bóng đá vào tài khoản cá nhân của mình và bạn bè trong suốt triều đại 27 năm.

    Trong số các khoản tiền qua tay Leoz có 1,5 triệu USD tình nghi do Ken Naganuma, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, gửi cho 10 thành viên của CONMEBOL để đổi lại những lá phiếu bảo đảm World Cup 2002 tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc gian lận xung quanh cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2002. Gần đây, World Cup 2010 ở Nam Phi cũng bị cáo buộc đưa hối lộ trong quá trình chạy đua đăng cai.

    Tài liệu công bố ở Tây Ban Nha cho thấy Leoz đã chuyển 750.000 USD vào tài khoản của mình và vợ, Maria Clemencia Perez. Phần còn lại được gửi cho Eduardo de Luca, Tổng thư ký của CONMEBOL và Zorana Danis, một trong những cộng sự đắc lực của quan chức người Mỹ, Chuck Blazer, cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA bị thất sủng. Leoz, người muốn một tước Hiệp sỹ và chiếc cúp FA mang tên ông sau khi bầu phiếu cho Anh trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018, đã từ chức khỏi FIFA và CONMEBOL cách đây 2 năm vì lý do sức khỏe.

    Theo các nhà chuyên môn, tình trạng đi đêm như vậy diễn ra khá phổ biến. Liên đoàn bóng đá Anh cũng bị cáo buộc vận động hành lang theo cách tương tự để đổi lại lá phiếu trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức World Cup 2018.

    Quý Ngọc - Báo An ninh Thủ đô
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...