Để có được Aaron Wan-Bissaka, Man Utd phải chi ra 45 triệu bảng, có thể lên đến 50 triệu bảng tùy theo cống hiến của cầu thủ người Anh ở Old Trafford. Như vậy, Wan-Bissaka là tân binh thứ 2 của Quỷ đỏ mùa Hè này sau Daniel James.
Và sau khi "khóa sổ" thương vụ Bissaka, Man Utd tiếp tục nhắm mua một cái tên khác, đó là Sean Longstaff. Theo The Mirror, trong tuần tới, Man Utd sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Newcastle để hy vọng sở hữu Longstaff với giá 15 triệu, chưa tính phí phụ.
Mới đây, tờ Express đã mang đến một "cú hích" cực lớn khi mà Longstaff đã thừa nhận mình cảm thấy buồn khi HLV Rafa Benitez quyết định nói lời chia tay St James Park sau hơn 3 năm làm việc. Rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, đây có thể nói là một điều có lợi vô cùng cho Man Utd trong việc đưa cầu thủ sinh năm 1997 về Old Trafford.
Ở một diễn biến khác, Telegraph tiết lộ MU đã có quyết định cuối cùng về tương lai Rashford giữa ồn ào với Barcelona. Theo đó, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cương quyết giữ chân tiền đạo số 10 và thẳng thừng đáp trả ngôi sao người Anh sẽ không đi đâu hết.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: