MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Nhà vô địch AFF Cup 2008, Lê Phước Tứ… thất nghiệp

    13:53 Thứ hai 11/01/2016

    Nhà vô địch AFF Cup 2008, trung vệ Lê Phước Tứ đã trở thành cầu thủ thất nghiệp khi bị đương kim vô địch B.Bình Dương thanh lý hợp đồng sớm 1 năm.

    Nhà vô địch AFF Cup 2008, trung vệ Lê Phước Tứ đã trở thành cầu thủ thất nghiệp khi bị đương kim vô địch B.Bình Dương thanh lý hợp đồng sớm 1 năm.

    Nhà vô địch AFF Cup 2008, Lê Phước Tứ… thất nghiệp
    Trung vệ Lê Phước Tứ từng giành chức vô địch AFF Cup 2008. Ảnh : Internet.
    T
    heo đó, ngày 9/1 vừa qua, đương kim vô địch V.League 2015 và Cup Quốc gia 2015, B.Bình Dương đã chính thức nói lời chia tay với trung vệ người Quảng Nam.

    Lý do được đội bóng đất thủ đưa ra trong ngày nói lời chia tay với Phước Tứ là trung vệ này đã tái phát chấn thương đầu gối. Đây là chấn thương đã gắn bó với trung vệ người Quảng Nam trong phần lớn sự nghiệp của anh. Một nguyên nhân khác là cựu trung vệ người Thể Công không còn ở đỉnh cao phong độ.

    Chia tay với cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam, nhưng B.Bình Dương không quá lo lắng về lực lượng. Hiện cặp trung vệ số 1 của nhà đương kim vô địch V.League là Xuân Luân và Michael Nguyễn. Bên cạnh đó, Đình Luật cũng đang trong quá trình bình phục chấn thương cùng sự tiến bộ của trung vệ đội U19 Việt Nam- Trương Dũ Đạt.

    Khởi nghiệp trong màu áo đội tuyển Quân khu 4, trước khi gia nhập Thể Công ở giải hạng Nhất 2005. Từ đây, trung vệ sinh năm 1984 đã lần lượt thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành, Vissai Ninh Bình và B. Bình Dương với các bản hợp đồng có giá trị kỉ lục trong làng bóng đá Việt.

    Ở cấp đội tuyển Quốc gia, Phước Tứ cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu và đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

    Dù bị B.Bình Dương thanh lý hợp đồng sớm trước 1 năm, nhưng Phước Tứ chỉ tạm thời thất nghiệp bởi trung vệ này vẫn là một trong những cầu thủ hot ở V.League. Hiện những đội bóng được cho rằng quan tâm tới chữ ký của cầu thủ người Quảng Nam có thể kể đến là Hải Phòng, FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T. Trong đó, Hải Phòng là bến đỗ tiềm năng nhất khi đội chủ sân Lạch Tray chính là quê hương của vợ cầu thủ này.

    Hơn thế nữa, đội bóng thành phố Cảng hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Trương Việt Hoàng, một người đàn anh, một người cũng đến từ Thể Công; trợ lí cho HLV Trương Việt Hoàng lại là Lê Sỹ Mạnh- người đồng đội cũ của Phước Tứ tại Sài Gòn Xuân Thành và ĐTVN.

    Đức Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...