(BongDa.com.vn) – Chủ tịch West Ham, David Gold đã có dịp lớn giọng sau khi đội nhà đánh bại Chelsea 2-1.
Trên sân Upton Park, trước một Chelsea đang khủng hoảng trầm trọng, West Ham đã không mấy khó khăn để giành được thắng lợi 2-1 trong thế hơn người khi cả Nemanja Matic và HLV Jose Mourinho đều bị đuổi khỏi sân.
Với chiến thắng này, West Ham đã leo lên đứng chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, ngược lại, The Blues tiếp tục chìm sâu dưới đáy. Chính điều này khiến người West Ham vô cùng phấn khích, nhất là chủ tịch David Gold.
Trên trang twitter, vị chủ tịch này đã đăng tải bức ảnh các đứa trẻ của West Ham đứng trước mặt Jose Mourinho cùng lời nhắn: “Nào, giờ nhóc nào muốn ra sân đá cho Chelsea trận tới nào?”
Đó là lời châm biếm ngụ ý rằng, chiến lược gia người Bồ giờ không còn tin tưởng bất kỳ cầu thủ nào của Chelsea, thay vào đó là các cầu thủ nhí của West Ham.