(BongDa.com.vn) – Trong cái ngày mà Wayne Rooney cân bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton và tuyển Anh chính thức là đội đầu tiên giành vé dự Euro 2016, thì người Anh bắt đầu mơ về chiếc cúp vô địch Châu Âu đầu tiên trong lịch sử trên đất Pháp vào năm sau. Nhưng tuyển Anh lấy gì để mà vô địch?
Cách đây gần 4 năm khi Anh thua tại Euro 2012 thì HLV Roy Hodgson cho rằng những con người ông đang đào tạo là dành cho Euro 2016 và xa hơn nữa.
Chuyện “xa hơn nữa” đó chúng ta chưa bàn tới, hãy nói về Euro 2016 chỉ còn cách chưa tròn một năm. Dù từ đây đến đó sẽ có nhiều thay đổi nhưng chắc chắn những cái tên như Joe Hart, Phil Jagielka, Luke Shaw, Wayne Rooney, Harry Kane,… sẽ là những lựa chọn hàng đầu của ông Hodgson.
Dù đấy đều là những ngôi sao sáng tại Anh nhưng nếu so với thế hệ của David Beckham, Paul Scholes, Michael Owen,… thì chẳng thể bằng, mà thế hệ vàng ấy còn không làm nên chuyện thì liệu có mấy ai tin vào lứa cầu thủ hiện tại. Hơn nữa những ngôi sao tuyển Anh bây giờ dù được đánh giá tốt nhất xứ sở sương mù nhưng khi đặt cạnh dàn ngôi sao của Tây Ban Nha, Đức hay thậm chí là chủ nhà Pháp thì cũng đã kém hơn người rồi.
Thủ quân Rooney tuy đã vượt qua kỷ lục 45 năm của Sir Bobby nhưng như cựu ngôi sao của Man United Teddy Sheringham nói, Rooney chẳng thể so bì được với Sir Bobby dù anh còn thời gian để thiết lập nên những kỷ lục nữa.
Sở dĩ Rooney có kỷ lục đáng tự hào này chẳng qua anh được nhiều cơ hội lên tuyển so với bậc tiền bối đi trước, còn về tài năng, khả năng lãnh đạo thì anh vẫn còn kém xa. Thế nhưng cho đến bây giờ anh vẫn là đầu tàu của tuyển Anh. Nhưng người Anh nên nhớ rằng sang năm Rooney sẽ 31 tuổi và ở độ tuổi không có gì đảm bảo anh sẽ đủ thể lực cũng như phong độ sau một mùa giải kéo dài, nhất là khi anh lại đảm nhiệm vai trò chủ công tại Man United.
Ngoài Rooney thì vẫn còn đó Raheem Sterling, Shaw, Kane,…nhưng kinh nghiệm của họ tại Euro vẫn gần như là con số 0 mà thôi.
Có lẽ người Anh tự tin như vậy vì họ là đội đầu tiên giành vé đến Pháp. Nhưng nếu nhìn vào những cái tên nằm cùng bảng với Tam sư là Thụy Sỹ, Estonia, Slovenia, Lithuania và San Mario thì cái thành tích toàn thắng sau 8 trận có gì quá tự hào khi mà các đối thủ toàn dạng trung bình yếu.
Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi mà Anh tàn sát Đức đến 5-1 ngay tại sân khách để phô trương sức mạnh nhưng cuối cùng Beckham cùng Owen vẫn thất bại ở World Cup 2002. Thế mới thấy phong độ tại vòng loại chẳng thể làm thước đo cho VCK, và trong một bảng đấu nhẹ nhàng như thế thì càng không có cơ sở để đánh giá sức mạnh của tuyển Anh.
Quá khứ đã cho thấy không thiếu những đội bóng luôn chơi tốt vòng loại như đến giải chính thức lại chơi tệ như Hà Lan, Tây Ban Nha hay chính tuyển Anh. Và tuyển Anh mà chúng ta thường thấy trong nhiều năm qua vẫn giữ thói quen đó. Họ có thể dễ dàng giành vé dự VCK dù tại Euro hay World Cup như đến khi gặp những đối thủ mạnh hơn thì sư tử Anh hóa mèo ngay tức thì.
Không thể phủ nhận việc Anh giành vé đầu tiên dự Euro 2016 là thành tích khá ấn tượng trong hoàn cảnh Hà Lan, Đức hay Tây Ban Nha vẫn đang gặp khó khăn. Nhưng rơi vào một bảng đấu nhẹ như vậy thì người Anh cũng đừng nên mơ mộng quá sớm về một chức vô địch Châu Âu.