MỚI NHẤT :
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • N’Golo Kante: Sự bất tử đến từ đâu?

    13:54 Thứ ba 22/03/2016

    Đâu ai ngờ rằng N'Golo Kante từ vô danh trở thành bản hợp đồng thành công nhất của Ngoại hạng Anh mùa này.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá luôn ẩn chứa những điều huyền bí gây kích thích cực độ, ai biết được Leicester mùa trước chật vật trụ hạng lại đang đứng trước cơ hội vô địch. Ai biết được những Jamie Vardy, Riyad Mahrez lại vụt sáng chỉ sau chưa đầy một năm. Và đâu ai ngờ rằng N’Golo Kante từ vô danh trở thành bản hợp đồng thành công nhất của Ngoại hạng Anh mùa này.

    N'Golo Kante - Sự bất tử đến từ đâu?
    Kante chính là bản hợp đồng giá trị nhất mùa này. Ảnh: Internet.
    M
    ới đây, Sir Alex Ferguson đã nói rằng Leicester sẽ vô địch mùa giải này một cách dễ dàng, thậm chí là trước ba vòng đấu. Ở phần cuối cùng, ông ghi chú rằng N’Golo Kante chính là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này, không phải Vardy hay Mahrez, lại càng không thể là Harry Kane.

    Với một bậc thầy như Sir Alex, ông không thể đánh giá nhầm người. Vậy từ đâu mà chiến lược gia huyền thoại của Manchester United có thể nhận định như vậy? Hãy quay về thời điểm Ranieri trở lại Ngoại hạng Anh với một sự báo thù ngọt ngào.

    Chàng trai nhỏ bé ẩn mình trong bóng tối

    N'Golo Kante - Sự bất tử đến từ đâu?
    Làm chủ khu trung tuyến một cách mạnh mẽ. Ảnh: Internet.

    Kante sinh ra ở Paris và bắt đầu cho đội trẻ của Boulogne (Ligue 2). Sau mùa giải đầu tiên, Boulogne bị xuống hạng và phải thi đấu ở giải hạng 3 nước Pháp. Mùa giải 2012/13 trôi đi phẳng lặng và không có gì đặc biệt, sau đó Kante đã chuyển đến SM Caen của Ligue 2.

    Gần như ngay lập tức, anh trở thành một phần quan trọng của đội bóng, những tín hiệu đầu tiên đã đánh động các tuyển trạch viên đến đánh giá cầu thủ trẻ người Pháp. Ngay cả Real Madrid cũng có những động thái tiếp xúc, tuy nhiên chủ tịch Florentino Perez không muốn chọn Kante vì ông luôn ưu tiên những ngôi sao hàng đầu như Toni Kroos hay David de Gea.

    Bên cạnh đó, khi vừa được bổ nhiệm làm HLV của Leicester City, Claudio Ranieri đã có một cuộc trao đổi với Steve Walsh. Walsh đã in đậm trong báo cáo của mình về trường hợp của cầu thủ người Pháp. Tất cả diễn ra suôn sẻ vào ngày 03/08/2015 khi hai bên ký thỏa thuận cuối cùng. Kante chuyển đến Leicester và Caen nhận được 5,6 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Ranieri tại King Power.

    Có một “King” Kante ở Ngoại hạng Anh mùa này

    N'Golo Kante - Sự bất tử đến từ đâu?
    “Trên cơ” hoàn toàn những cầu thủ danh tiếng. Ảnh: Internet.

    Kante không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự truyền thống, lại càng không có một sự nghiệp xuất sắc. Chơi bóng ở Anh và chiều cao ngang ngửa Lionel Messi, chưa từng có mặt trong đội trẻ của tuyển Pháp. Anh cũng chỉ là lựa chọn phòng hờ cho bản hợp đồng đắt giá hơn của Bầy cáo – Gokhan Inler.

    Esteban Cambiasso đã ra đi và Ranieri cảm thấy cần phải có một cầu thủ với lối chơi rắn chắc tại khu trung tuyến, trong trường hợp Inler không thi đấu tốt, ông có thể sẵn sàng với phương án dự bị mang tên Kante. Đây là điều quan trọng, đội bóng của Ranieri luôn có hàng tiền vệ mạnh mẽ, bởi vì không giống như những HLV người Ý khác, ông tin rằng khu trung tuyến chính là nơi phát huy sức mạnh đội bóng. Hãy nhìn vào những bản hợp đồng mà Ranieri có ở hàng tiền vệ: Lampard, Petit, Zenden, Gronkjaer, Makelele và Veron ở Chelsea, Moutinho và James Rodriguez ở Monaco và nhiều trường hợp khác.

    Chuyển sang Kante, anh có một mùa giải xuất sắc khi Inler bị loại khỏi đội hình nhờ sự ăn ý giữa Kante và Drinkwater. Inler đã không làm được những gì mà bộ đôi này đã thể hiện. Họ tràn đầy ý chí chiến đấu tương tự như Okazaki, Mahrez và Vardy. Kante có số lần tắc bóng (119) và đánh chặn (116) hơn bất kì cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh mùa này.

    Trong số tất cả những tiền vệ của giải đấu, chỉ có Drinkwater (257) và Idrissa Gueye (269) là có số lần thu hồi bóng nhiều hơn Kante. Và cũng chỉ có Capoue (207) cũng như Gueye (224) với số lần tranh chấp tay đôi nhỉnh hơn cầu thủ người Pháp. Không có bóng dáng của bất kì cầu thủ tên tuổi nào.

    Dễ hiểu vì sao Sir Alex lại gọi Kante là cầu thủ hay nhất mùa này. Ranieri có lẽ đã chiêu mộ được Makelele thứ hai, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

    Ranieri đến Leicester sau một mùa giải bát nháo của CLB khi trụ hạng thành công. Chủ tịch người Thái đã có một bữa tối với ông và hỏi một câu chân tình: “Nếu đội bóng xuống hạng, ông vẫn ở lại chứ?” Đáp lại tấm thịnh tình đó, Ranieri gật đầu, ông tái thiết CLB và không những hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đội bóng của ông giờ đây tràn đầy cơ hội vô địch. Niềm tin đã đặt đúng chỗ, và Leicester cũng đã thành công khi bổ nhiệm Ranieri cũng như chiêu mộ Kante.

    Tịnh Tư - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...