MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Nghịch lý thú vị ở trận Indonesia đấu Thái Lan

    06:44 Thứ năm 29/12/2022

    Màn trình diễn của Jordi Amat và Theerathon Bunmathan nhiều khả năng sẽ định đoạt kết quả trận Thái Lan - Indonesia.

    Nghịch lý thú vị ở trận Indonesia đấu Thái Lan - Bóng Đá

     Bước ngoặt của trận phân ngôi đầu bảng A có thể đến từ đôi chân của Bunmathan hay Amat, những cầu thủ định danh ở những vị trí phòng ngự.

    Với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng (cùng ghi được 9 bàn thắng ở AFF Cup), thông thường, sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn hay Egy Maulana, Witan Sulaeman. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa Theerathon Bunmathan và Jordi Amat, một hậu vệ - một trung vệ. Đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị.

    Nghịch lý thú vị

    Bunmathan không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường. Nhưng như HLV Polking từng chia sẻ với Zing, anh là một cầu thủ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường chuyền sắc lẹm. Khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công, Bunmathan còn nguy hiểm gấp bội.

    Trong vùng cấm, Teerasil Dangda, chân sút số một lịch sử AFF Cup, luôn chờ đợi để đón đường treo bóng, tạt bóng của Bunmathan. Dangda có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội.Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF Cup 2022.

    Sau 2 trận, Bunmathan dẫn đầu danh sách kiến tạo với 3 đường chuyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Bunamathan đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ 2 là Lee Tuck (Malaysia) - 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội.

    Trong khi đó, Jordi Amat mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, Amat tạo sự khác biệt.

    Amat thực hiện rất nhiều đường chuyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, dàn tiền đạo Indonesia đã dứt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1.

    Nghịch lý thú vị ở trận Indonesia đấu Thái Lan - Bóng Đá

     Amat chọc khe sắc bén từ sân nhà, giúp Maulana băng lên đối mặt thủ môn Campuchia nhưng không thể ghi bàn.

    Nghịch lý thú vị ở trận Indonesia đấu Thái Lan - Bóng Đá

     Amat rót bóng chính xác ra sau lưng hàng thủ Campuchia. Sulaeman phá bẫy việt vị, xử lý nhịp đầu khéo léo nhưng cú cứa lòng sau đó lại quá hiền.

    Những đường chuyền của Amat sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dâng cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaeman đều rất giỏi bứt tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái.

    Cả hai đã thay đổi

    So với AFF Cup 2020, nhà đương kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột. Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat không tham dự AFF Cup 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng nhất của "Voi chiến" ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore.

    Bên cạnh đó, HLV Alexandre Polking cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thai League 1 là Suphanat Mueanta (6 bàn, 5 kiến tạo sau 15 trận) và Supachai Jaided (10 bàn, 2 kiến tạo sau 13 trận). Nguyên nhân là Buriram United, đội dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City (Anh).

    Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, HLV Polking buộc phải chuyển từ sơ đồ 4-3-2-1 (hoặc 4-3-3) ưa thích sang 4-4-2 và đẩy Bunmathan, hậu vệ trái số một đội tuyển, lên đá tiền vệ trung tâm.

    Trong khi Thái Lan có phần suy yếu, Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Dàn sao trẻ như Asnawi Mangkualam, Egy Maulana, Witan Sulaeman... ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn.

    Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Marc Klok (gốc Hà Lan) và Jordi Amat (gốc Tây Ban Nha).

    Khi cả 2 cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào Bunamathan và Amat.

    Nghịch lý thú vị ở trận Indonesia đấu Thái Lan - Bóng Đá

     Bumathan và Amat nằm trong đội hình đắt giá nhất AFF Cup 2022. Ảnh: Asean Football.

    Tầm ảnh hưởng của Bunmathan, Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo Transfermarkt, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF Cup 2022. Cụ thể, Bunmathan được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro.

    Bunmathan là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch J1 League, hai lần lên ngôi ở AFF Cup.

    Trong khi đó, Amat là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol, Real Betis và Rayo Vallecano. Đó chính là lý do Liên đoàn Bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Amat.

    Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác.

    Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 29/12 trên sân Gelaro Bung Karno (Indonesia).

    Nguyên Khang | 06:35 29/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...