MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Ba tuyển thủ Việt Nam lọt đội hình đắt nhất AFF Cup 2022

    14:24 Thứ tư 28/12/2022

    Trong đội hình giá trị nhất AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam góp mặt với 3 cái tên gồm Quang Hải, Hoàng Đức và Hồ Tấn Tài.

    Trang ASEAN FOOTBALL vừa công bố đội hình giá trị nhất AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. 

    Theo đó, đội hình đắt nhất AFF Cup năm nay có tổng giá trị 5.075.000 euro (tương đương 127,3 tỉ đồng). 

    Trong đội hình này, tuyển Việt Nam góp mặt với 3 cái tên gồm tiền vệ Quang Hải, tiền vệ Hoàng Đức và hậu vệ Hồ Tấn Tài.

    Ba tuyển thủ Việt Nam lọt đội hình đắt nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Đội hình đắt nhất AFF Cup 2022. Ảnh: ASEAN FOOTBALL.

    Quang Hải và Hoàng Đức cùng được Transfermarkt định giá 400 nghìn euro, trong khi Hồ Tấn Tài có giá là 350 nghìn euro.

    Cầu thủ đắt nhất trong đội hình này thuộc về trung vệ Jordi Amat của ĐT Indonesia, với giá 1 triệu euro. Đứng thứ hai là hậu vệ Thái Lan, Theerathon Bunmathan có giá 600 nghì euro. Tiếp đến là trung vệ Irfan Fandi của Singapore được định giá 500 nghìn euro.

    Ngoài đội trưởng Theerathon, "Voi chiến" còn có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình đắt nhất AFF Cup 2022 là tiền đạo Teerasil Dangda (350 nghìn euro) và tiền vệ Sarach Yooyen (400 nghìn euro).

    Ba tuyển thủ Việt Nam lọt đội hình đắt nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Quang Hải lọt vào đội hình giá trị nhất AFF Cup 2022. Ảnh: Song Ngư 

    Đáng chú ý, ĐT Lào cũng có một cái tên được định giá tới 350 nghìn euro là Billy Ketkeophomphone. 

    Hai cái tên cuối cùng trong đội hình "khủng" nhất AFF Cup 2022 là tiền vệ nhập tịch Marc Klok và thủ thành Nadeo Argawinata, đều của Indonesia.

    Thiên Bình | 11:29 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...