MỚI NHẤT :
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Nghịch lý đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam

    13:30 Thứ hai 25/04/2016

    Việc Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2016 nhưng lại không có một tuyến trẻ có thể coi là một nghịch lý của bóng đá Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Việc Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2016 với thành tích toàn thắng cả 7 trận kể từ đầu giải nhưng lại không có một tuyến trẻ có thể coi là một nghịch lý của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng đó không phải là trường hợp cá biệt của bóng đá Việt Nam. Bởi từ trước đến nay, không nhiều đội bóng ở V-League quan tâm đến việc đào tạo trẻ (gần đây mới có thêm Hà Nội T&T, HA.GL, SHB.Đà Nẵng).

    Nghịch lý đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam
    Khá nhiều CLB tại V-League đang dần lãng quên công tác đào tạo trẻ. Ảnh: Internet.
    B
    ền bỉ và dầy công nhất trong việc đào tạo trẻ chỉ có SLNA và Đồng Tháp. Trong khi Sông Lam Nghệ An từ nhiều năm nay đều đặn cho ra lò lớp lớp các cầu thủ có chất lượng và luôn được nhiều CLB khác dòm ngó thì Đồng Tháp là đội bóng ít thu hút được các cầu thủ ngoại tỉnh nên luôn phải sử dụng và tự nâng cấp hàng “cây nhà lá vườn”. Thế nhưng cả SLNA và Đồng Tháp đều đã và đang đứng trước nguy cơ “chảy máu” cầu thủ mà họ không thể “tự cầm được máu”. Một địa phương mạnh về công tác đào tạo trẻ khác là Nam Định cũng đã phải xuống chơi ở những giải đấu hạng dưới sau khi liên tục bị “mất máu” quá nhiều ở những năm trước và chưa được tháo bỏ những xiềng xích về mặt cơ chế.

    Thực tế hầu hết các CLB chú trọng đến tuyến trẻ đều than phiền rằng việc bỏ công sức ra đào tạo cầu thủ trẻ rất mệt và phải tiến hành sàng lọc rất kỹ càng. Thế nhưng sau khi đào tạo xong, các cầu thủ lại phục vụ cho CLB nhà chẳng được bao lâu thì lại nhanh chóng bị những CLB lắm của nhiều tiền lấy mất theo kiểu “không cần gieo mà vẫn có thể gặt lúa non của người khác”. Đó là một nghịch lý rất lớn và nó đang làm triệt tiêu sự đam mê của các CLB có truyền thống đào tạo trẻ.

    Bóng đá các nước trên thế giới luôn tuân theo cấu trúc hình tháp với tuyến trẻ là đáy còn phần đỉnh cao là đỉnh. Trong khi đó ở nước ta, các nhà làm bóng đá lại đang đổ tiền để tranh giành phần đỉnh còn phần đáy thì có xu hướng chờ người khác làm rồi mình ngồi chờ “ăn sẵn”.

    Đến bao giờ thì bóng đá Việt Nam chấm dứt được nghịch lý này?

    (Bạn đọc: Như Quỳnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...