MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Nghĩa vụ đội tuyển quốc gia: Cười ít khóc nhiều

    13:17 Thứ ba 13/10/2015

    Khoảng thời gian mà các cầu thủ phục cho các đội tuyển quốc gia luôn là quãng thời gian sợ hãi nhất cho tất cả các huấn luyện viên cấp câu lạc bộ.

    (BongDa.com.vn) – Khoảng thời gian mà các cầu thủ phục cho các đội tuyển quốc gia luôn là quãng thời gian sợ hãi nhất cho tất cả các huấn luyện viên cấp câu lạc bộ. Họ thậm chí còn sợ hơn cả việc lịch thi đấu dày đặc, nhất là với các đội ở Premier League. Đơn giản vì đó là lúc mà các cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn bất kì lúc nào.

    Aguero dính chấn thương trong lúc đá cho tuyển Argentina. Ảnh: Internet.
    Aguero dính chấn thương trong lúc đá cho tuyển Argentina. Ảnh: Internet.
    G
    iai đoạn các cầu thủ cấp câu lạc bộ trở về phục vụ đất nước của họ được gọi là “International Break”, kéo dài khoảng 14 ngày. Gọi là ‘International Break” nhưng thực ra đây hoàn toàn không phải là kì nghỉ (break có nghĩa là nghỉ ngơi) chút nào. Các khán giả phải xem những trận đấu chán ngắt, nhưng họ vẫn còn may chán so với các huấn luyện viên, những người ghét quãng nghỉ này hơn bất cứ ai. Quãng thời gian tra tấn kéo dài hơn chục ngày này, họ không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho các học trò lành lặn trở về

    “Giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho các cầu thủ sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia lành lặn và không có ai chấn thương. Chúng tôi chả có nhiều nhân sự,” huấn luyện viên của Arsenal Wenger đã than thở sau trận thắng 3-0 của Pháo thủ trước Man United. Ông có lý khi làm như vậy. Từ nhiều năm nay, Arsenal luôn phải hứng chịu nhiều ca chấn thương nhất nước Anh và rất nhiều trong số đó đến từ sau khi các cầu thủ của họ trở về từ đội tuyển quốc gia. Chả thế mà Wenger luôn nằm trong số những người ghét “International Break” nhất nhì châu Âu.

    Suy nghĩ của Wenger hẳn sẽ được chia sẻ sâu sắc bởi người đồng nghiệp phía Man City, Pellegrini. Nhưng ước mơ của ông giáo người Chile đã không thành hiện thực. Vì chỉ trong có ít ngày, ông mất hai cầu thủ trụ cột là Aguero và Silva. Trong khi Silva chưa hẹn ngày trở lại thì chính Aguero đã thừa nhận rằng anh sẽ rời xa sân cỏ một tháng.

    Tồi tệ hơn, khoảng thời gian mà Aguero vắng mặt sẽ là khoảng thời gian tối quan trọng với City. Họ sẽ đá với Sevilla ở Champions League, sau đó đá trận derby với Man United ở Old Trafford. Cả hai trận đều có ý nghĩa sống còn với Man City ở giai đoạn lượt đi mùa này. Khi Pellegrini cần Aguero và Silva nhất thì họ lại phải rời xa ông vì chấn thương gặp phải khi phục vụ đội tuyển quốc gia.

    Nhiều năm qua, các câu lạc bộ luôn mâu thuẫn với các đội tuyển quốc gia vì vấn đề chấn thương mà cầu thủ gặp phải khi lên tuyển. Rất nhiều câu lạc bộ tìm mọi cách để các cầu thủ trụ cột của họ không phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Nói dối ốm virus có, nói dối chấn thương cũng có. Nhiều người chỉ trích cách làm này của các câu lạc bộ. Họ cho rằng như vậy là tước đi danh dự phục vụ tổ quốc của các cầu thủ, một nghĩa vụ thiêng liêng và đáng tự hào.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể trách các câu lạc bộ chủ quản. Họ mất cầu thủ quan trọng thì họ đá bằng cái gì đây? Các câu lạc bộ là những doanh nghiệp, và họ cần vốn để “sản xuất”, ở đây là các cầu thủ. Nếu thành tích của câu lạc bộ đi xuống, ai sẽ là người đền cho họ những mất mát đấy?

    Dù vậy, quãng thời gian này không hoàn toàn là đen tối với tất cả mọi người. Với số ít các cầu thủ và huấn luyện viên, đây thực sự là một quãng nghỉ cần thiết.

    Không ai mong International Break hơn Mourinho. Tháng 9 năm nay là quãng thời gian đen tối nhất của ông thầy người Bồ Đào Nha từ khi cầm quân đến giờ. Ông cần thời gian để trấn tĩnh lại tư tưởng, cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề mà Chelsea đang gặp phải cũng như soát xét lại hệ thống chiến thuật của mình. Còn thời gian nào tuyệt vời hơn khoảng thời gian này ?

    (Bạn đọc: Vương Tiến Thành)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...