Trong mùa giải vừa qua, Christian Eriksen đã có được 8 bàn thắng và 12 pha kiến tạo tại Premier League. Tiền vệ người Đan Mạch được xem là linh hồn và nguồn cảm hứng trong các đợt lên bóng của Tottenham.
Tuy nhiên trong trận chung kết Champions League trước Liverpool vào tuần trước, Christian Eriksen đã có màn trình diễn rất tệ. Thậm chí có nhiều ý kiến còn khẳng định lý do Eriksen có màn trình diễn kém cỏi như vậy là bởi cầu thủ này muốn "làm loạn" để buộc lãnh đạo Tottenham phải đồng ý để anh chuyển tới Real.
Dẫu vậy theo tờ Daily Mail, đại diện bắc London sẽ không đồng ý cho Eriksen rời khỏi câu lạc bộ. Theo đó, tờ báo nước Anh khẳng định chủ tịch Daniel Levy xem cầu thủ 27 tuổi như nhân tố chủ chốt giúp cho HLV Pochettino có thể khiến Tottenham duy trì vị thế hiện tại.
Thậm chí để ngăn chặn Real "cướp người", Lilywhites dự định sẽ trao cho Eriksen một bản hợp đồng mới với mức lương khủng bất chấp nguồn tài chính đang khá eo hẹp của CLB này.
Ở một diễn biến khác, vừa qua tiền đạo Lucas Moura đã có những chia sẻ về quyết định để Harry Kane ra sân ngay từ đầu thay cho mình của HLV Pochettino:
"Tất nhiên, tôi muốn được đá chính. Nhưng đó là quyết định của HLV. Ông ấy chọn ra đội hình xuất phát, còn tôi phải tôn trọng điều đó."