MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Neymar bùng nổ: Thoát khỏi cái bóng của Messi

    08:16 Thứ sáu 12/06/2015

    Dưới cái bóng quá lớn của Messi tại Nou Camp, tiền đạo Neymar vẫn biết cách tỏa sáng bằng sự nỗ lực và phẩm chất tài hoa, lãng tử của người xứ Samba.

    Dưới cái bóng quá lớn của Messi tại thánh địa Nou Camp, tiền đạo Neymar vẫn biết cách tỏa sáng bằng sự nỗ lực và phẩm chất tài hoa, lãng tử của người xứ Samba.

    Neymar bùng nổ: Thoát khỏi cái bóng của Messi
    Neymar gặt hái thành công trong năm thứ 2 tại Barca. Ảnh: Internet.

    Neymar: Trưởng thành để làm ngôi sao lớn

    Cú dứt điểm quyết đoán của Neymar hạ gục thủ thành Buffon sau pha kiến tạo của Messi, đã dập tắt mọi hy vọng của Juventus trong trận chung kết Champions League tại Berlin. Bàn thắng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo Brazil trong suốt trận đấu.

    Cụ thể, ngay sau tiếng còi của trọng tài Neymar chơi rất năng nổ bằng những pha giữ và đảo bóng vô cùng tự tin và điều này khiến các hậu vệ già dơ, kinh nghiệm của Juventus liên tục bị choáng váng. Chính bàn mở tỉ số ở phút thứ 4 của Barca có công rất lớn của Neymar, khi anh xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm “Bà đầm già” rồi đẩy nhẹ để Iniesta kiến tạo thuận lợi cho Rakitic lập công.

    Ngoài ra, trong trận chung kết Champions League đầu tiên, Neymar đã thể hiện sự trưởng thành hơn rất nhiều so với năm thứ nhất tại Nou Camp. Bằng chứng chân sút 23 tuổi hạn chế tối đa những pha ngã vờ hay bình tĩnh trước các pha phạm lỗi thô bạo của đối phương. Đặc biệt, sau khi bị từ chối bàn thắng bằng đầu (để bóng chạm tay) Neymar vẫn không ngừng tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình.

    Sau trận đấu, không phải Messi hay Suarez mà chính Neymar mới là cầu thủ xuât sắc nhất trận đấu theo đánh giá của tờ Goal.com (4.5/5 điểm). Xét một cách công bằng, chức vô địch Champions League thứ 5 của “Gã khổng lồ” xứ Catalunya có công rất lớn của tiền đạo 23 tuổi.

    Nhưng trên hết, điều dễ nhận thấy nhất nơi ngôi sao xứ Samba là sự tự tin vào khả năng của bản thân. Trước chuyến hành quân đến Berlin, trong trận chung kết cúp Nhà vua TBN gặp Bilbao Neymar bị chỉ trích nặng nề trong một tình huống cố gắng lừa bóng, thậm chí ngay cả đồng đội và HLV Enrique không hài lòng cho điều này. Tuy vậy, ngôi sao người Brazil vẫn quyết tâm chơi đúng phong cách của mình và kết quả, anh đã đem đến màn trình diễn thăng hoa và đầy màu sắc tại sân Olimpic.

    Neymar bùng nổ: Thoát khỏi cái bóng của Messi
    Neymar hứa hẹn sẽ kế thừa Messi tại Nou Camp. Ảnh: Internet.

    Hội tụ được những yếu tố trên Neymar được cây viết David Boti của tờ Sport.es đánh giá sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai không xa.

    Hay mới đây nhất, người đại diện của tiền đạo 23 tuổi, Wagner Ribeiro cũng tự tin cho rằng thân chủ của ông sẽ là vượt qua Messi và Ronaldo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm tới.

    Neymar đã thoát khỏi cái bóng của Messi

    Hiện tại ở Nou Camp, Messi tất nhiên vẫn luôn là ngôi sao số 1 không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Neymar hay Suarez bị che mờ bởi cái bóng quá lớn của M10 như kiểu CR7 với Bale tại Real. Bởi sự thành công của Barca bằng cú ăn 3 lịch sử được hội tụ trên tinh thần tập thể, mà xuất phát chủ yếu từ nguồn cảm hứng của bộ “nguyên tử” hùng mạnh M-S-N.

    Còn đối với cá nhân Neymar, sự tiến bộ và thành công trong mùa giải thứ 2 tại Nou Camp ngoài việc trở thành đối tác ăn ý với 2 người đồng đội trên hàng công là Suarez và Messi, ngôi sao người Brazil còn tự khẳng định bản thân bằng khả năng riêng có.

    Nơi chân sút 23 tuổi có sự tham vọng, khát khao chiến thắng mạnh mẽ và trên hết là niềm tin “điên cuồng”, độ “phiêu” thích thể hiện của tuổi trẻ luôn thúc đẩy anh cải thiện bản thân qua từng trận đấu. Chính điều đó đã giúp Neymar thi đấu đầy thăng hoa trước những hậu vệ “bạo lực“ của Juventus tại Berlin. Khi Messi tỏa sáng dù không “nổ súng” hay có những pha bóng xuất thần, thì Neymar mang trong mình chất nghệ sỹ để truyền nguồn cảm hứng cho các đồng đội.

    Neymar bùng nổ: Thoát khỏi cái bóng của Messi
    Ba cái tên này cùng chia sẻ “Vua phá lưới” Champions League mùa 2014/15. Ảnh: Internet.

    Cái hay trong sự màu mè của Neymar ở mùa giải năm nay đã đi đôi được với tính hiệu quả – thước đo qua những bàn thắng. Hơn nữa, so với mùa bóng trước số lượng và chất lượng ở các pha lập công đã được tăng lên rõ rệt. Kết thúc mùa 2014/15, cựu tiền đạo Santos có tổng cộng 39 lần “xé lưới” đối phương cùng 8 đường kiến tạo sau 51 lần ra sân trên tất cả các mặt trận.

    Kết luận, tại Barca tiền đạo Neymar đang bước đầu tạo dựng thành công trên con đường riêng chứ không phải theo lối cũ của người đồng nghiệp Messi!

    Neymar đi vào lịch sử Barca

    Sau chiến thắng ở Berlin, Neymar đã trở thành cầu thủ thứ 8 trong lịch sử vô địch cả Champions League lẫn Copa Libertadores. 7 người từng bước lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu và Nam Mỹ trước đó là Ronaldinho, Carlos Tevez, Dida, Cafu, Roque Junior, Walter Samuel và Juan Pablo Sorin.

    Neymar từng vô địch Copa Libertadores năm 2011 với Santos và tại Champions League năm nay, anh đã đá chính 12 trận, ghi 10 bàn và trở thành đồng “Vua phá lưới” với Messi cùng Ronaldo.

    Kim Đông - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...