MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Nếu HAGL xuống hạng: Đừng quá bi quan

    19:02 Thứ tư 08/07/2015

    Hành trình V-League 2015 của HAGL mới đi được một nửa nhưng khó khăn thì chất chồng.

    (BongDa.com.vn) – Hành trình V-League 2015 của HAGL mới đi được một nửa nhưng khó khăn thì chất chồng. Viễn cảnh HAGL xuống hạng đã được hiện ra trước mắt và bất kỳ CĐV nào cũng dần mường tượng ra điều ấy. Nếu điều này trở thành hiện thực thì đó sẽ là điều rất đáng buồn với đội bóng phố Núi và với những ai yêu mến các cầu thủ của đội bóng này. Tuy nhiên, các CĐV cũng đừng nên quá bi quan bởi “còn nước còn tát” và một nửa hành trình là vẫn còn cơ mà!

    Nếu HAGL xuống hạng: Đừng quá bi quan
    HAGL cần vượt qua khúc cua khó khăn này. Ảnh: Đình Viên.
    H
    AGL đã thi đấu được 14 trận, trong số ấy chỉ có đúng 2 trận thắng, 4 trận hòa và nhận đến 8 trận thua. Dựa vào điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, HAGL vẫn còn an toàn vì đang cách vị trí xuống hạng đúng 1 điểm. Phía sau HAGL đang là XSKT Cần Thơ và Đồng Nai, những CLB cũng không khá hơn HAGL về phong độ, thành tích và vị trí xếp hạng. Vì thế, nếu cho rằng HAGL sẽ xuống hạng là điều thật sự bi quan.

    Nếu cho rằng XSKT Cần Thơ và Đồng Nai quá yếu và sẽ nắm chiếc vé xuống hạng thì cũng không đúng. Bóng đá không cho phép xem thường bất kỳ đội bóng nào khi trái bóng chưa dừng lại. Tuy vậy, nhìn vào 14 trận đấu đã qua, XSKT Cần Thơ và Đồng Nai rõ ràng vẫn còn điều gì đó không thể làm nên điều kỳ diệu là tiếp tục góp mặt ở V-League 2016. Tổng thể như thế để thấy rằng, HAGL vẫn còn cơ hội trụ hạng.

    Hãy lấy trận đấu gần nhất với Hải Phòng, các cầu thủ trẻ của HAGL đầy cố gắng và không để Hải Phòng ghi thêm bàn thắng hay gây khó khăn dù HAGL bị mất người gần như trọn vẹn hiệp 2. Nhắc đến trận đấu ấy để thấy rằng, HAGL đang dần tự rút ra những bài học quý báu cho mình và các cầu thủ trẻ cũng dần trưởng thành hơn trong cách tiếp cận và duy trì trận đấu. Vẫn còn một nửa hành trình để HAGL tự tin cải thiện thành tích.

    Vấn đề ngược lại, nếu HAGL xuống hạng thì sao? Không sao cả. Như một học sinh đến trường, nếu không cải thiện thành tích, không theo kịp bạn bè thì học sinh ấy bắt buộc phải ở lại lớp. Ở năm tiếp theo, với sự tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức, chắc chắn việc lên lớp gần như là bắt buộc bởi quá kém thì mới ở lại lớp đến 2 năm. HAGL không quá kém đến nỗi phải như thế. Vì nếu kém, Bầu Đức đâu có “rỗi hơi” mà nuôi các cầu thủ từ tấm bé để giờ phải chứng kiến phong độ quá kém như vậy.

    8 Nếu HAGL xuống hạng: Đừng quá bi quan
    Nếu HAGL xuống hạng thì Bầu Đức vẫn giữ lập trường của mình. Ảnh: Đình Viên.

    Vì vậy, hãy cứ tin rằng, không có bất kỳ điều xấu nào để HAGL phải xuống hạng bởi những người có trách nhiệm, quan tâm đến HAGL như Bầu Đức sẽ không chấp nhận để đứa con của mình tệ hại đến vậy. Lẽ đương nhiên, nếu có xuống hạng thì sẽ là bài học quý giá để các cầu thủ HAGL trưởng thành hơn, có lợi cho bóng đá Việt Nam chứ không hề ảnh hưởng đến tương lai của bóng đá nước nhà.

    Có vài ý kiến cho rằng, HAGL nên xuống hạng để học lại bài học của một đội bóng V-League. Không sao cả. Tất cả các ý kiến đều nên được tiếp thu và ghi nhớ. Còn bây giờ, hành trình còn lại sẽ là thời điểm để HAGL chứng tỏ rằng, bắt bài họ quá dễ, xem thường họ cũng quá dễ nhưng để đội bóng phố Núi gục ngã là không dễ đâu. Chỉ cần vượt qua khúc cua khó khăn này, HAGL sẽ trở nên mạnh mẽ và khó chơi ở mùa giải sau lắm đấy.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...