Tất nhiên là việc lọt vào một bảng đấu dễ sẽ khiến cho con đường chinh phục ngôi vô địch trở nên thuận lợi hơn, đó là điều đáng mừng. Thế nhưng, nếu cứ tránh được Thái Lan là vui, thì không biết khi nào chúng ta mới hết “sợ” họ. Đặt giả thiết Việt Nam lọt vào đến chung kết và sau đó bị Thái Lan đánh bại thì có lẽ cảm giác thất bại còn nặng nề hơn nếu chúng ta bị họ loại ngay từ vòng bảng. Ở giải Đông Nam Á, vốn quanh quẩn cũng chỉ vài đội đá với nhau, thì bị loại sớm hay thua ở trận chung kết cũng không ai quan tâm, người ta chỉ nhớ đến đội vô địch.
Không ai phủ nhận rằng ở khu vực, bóng đá Thái Lan ở một đẳng cấp cao hơn các đội bóng còn lại. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta nên sợ và né tránh họ. Chất lượng cầu thủ, chất lượng nền bóng đá không đồng nghĩa với chiến thắng trên sân cỏ. Tuyển Iceland với một đấu pháp hợp lý, cùng tinh thần đoàn kết của những chiến binh thì dù cho đội hình của họ chỉ toàn là những cầu thủ vô danh vẫn thắng được tuyển Anh với nhiều ngôi sao và ”thần đồng”. Hay như tuyển Argentina với Messi và vô số ngôi sao khác, nhưng một khi HLV không thể gắn kết họ lại với nhau, cùng chiến thuật thi đấu không hiệu quả thì vẫn không thể lên ngôi vô địch.
Thế cho nên, để làm nên chiến thắng, cái cần nhất vẫn nằm ở tài năng của HLV trên băng ghế huấn luyện và sự tự tin của chính các cầu thủ trên sân.
Một chiến thuật, đấu pháp hợp lý trước từng đối thủ là điều tối quan trọng, lựa chọn nhân sự để vận hành lối chơi cũng rất cần được quan tâm. Và hơn hết, vẫn là các cầu thủ vượt qua được chính mình. Bóng đá nữ ngày hôm qua đã làm được điều đó, khi vượt qua Myanmar trong trận bán kết AFF Cup 2016. Khi nghe tin các nữ tuyển thủ bị dẫn ngược 3-2 ở những phút cuối cùng, có lẽ nhiều người đã tin chắc về một thất bại, vì lâu nay, Myanmar vốn vẫn là đối thủ khó chơi, cũng như sức ép của cổ động viên nước bạn chưa bao giờ dễ chịu. Hơn nữa, tâm lý cầu thủ chúng ta, cả nam lẫn nữ, không phải là điểm mạnh, và chúng ta hay bị gỡ hòa hoặc thua ngược phút cuối chứ chẳng mấy khi thắng trận. Thế mà, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam đã gỡ hòa ở phút bù giờ và chiến thắng trên loạt luân lưu. Các chị em đã chứng tỏ được rằng, chỉ cần bình tĩnh, tự tin thì chúng ta có thể vượt qua các đối thủ mạnh, thậm chí là xóa bỏ những cái “dớp” trước nay vẫn tồn tại.
Có lẽ, các cầu thủ nam nên học tập các đồng nghiệp nữ cái tinh thần như vậy, hơn là cứ mãi nghĩ suy về Thái Lan.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)