MỚI NHẤT :
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • Napoli – Udinese: Bữa tiệc bàn thắng, níu kéo hi vọng mong manh

    10:06 Thứ hai 18/03/2019

    BongDa.com.vn Udinese đã gây ra đôi chút khó khăn nhưng không đủ để có được dù chỉ 1 điểm trước gã khổng lồ Napoli.

    Rạng sáng nay (18/03), Napoli tiếp đón Udinese trên sân nhà San Paolo. Trở về sau trận thủy chiến trên đất Áo với Red Bull Salzburg, lực lượng của Partenopei đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Lorenzo Insigne, Vlad Chiriches và Amadou Diawara đều không thể ra sân ở cuộc đối đầu này.

     - Bóng Đá

     Amin Younes mở tỉ số trận đấu.

    Chính vì vậy nên những phút đầu tiên, Napoli đã gặp không ít khó khăn. Udinese có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 5 khi Kevin Lasagna băng xuống bên hành lang cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Ignacio Pussetto. David Ospina đã lao ra dũng mãnh để cản phá và hệ quả là anh bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu.

    Tuy nhiên, sau đó Partenopei đã lấy lại thế trận. Từ pha đá phạt góc khá lộn xộn, Kalidou Koulibaly băng vào dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn Juan Musso.

    Và điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 17, Napoli tổ chức tấn công bên cánh trái. Bóng đến chân của Amin Younes và cựu sao Ajax đã tung ra cú cứa lòng đẹp mắt, không cho Juan Musso cơ hội cản phá. Tỉ số được mở cho đội chủ nhà.

    Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Từ đường căng ngang của Dries Mertens, Jose Callejon băng vào. Pha chạm bóng lỗi của cựu tiền vệ Real Madrid vô tình khiến Juan Musso bối rối và anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

    Thế nhưng, từ đây, trận đấu mới bắt đầu trở nên kịch tính. Đến phút thứ 30, Seko Fofana có bóng, mạnh mẽ tiến thẳng về khung thành của David Ospina rồi chuyền cho Kevin Lasagna băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục thủ môn 30 tuổi này, đồng thời rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

    Phút thứ 36, Seko Fofana lại tỏa sáng. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà khống chế bóng bên ngoài vòng cấm rồi đẩy sang cánh phải cho Hidde ter Avest. Cầu thủ người Hà Lan nhanh chóng chuyền vào trong cho Fofana. Sau 1 vài nhịp giữ bóng khiến Piotr Zielinski và Kalidou Coulibaly bối rối, tiền vệ này đã tung ra pha dứt điểm khiến mảnh lưới của David Ospina rung lên.

    Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. David Ospina cũng phải rời sân và nhường chỗ cho Alex Meret. Sang đến hiệp 2, bản lĩnh của Napoli đã được thể hiện đúng lúc. Phút thứ 57, từ pha đá phạt góc của Jose Callejon, Arkadiusz Milik chọn vị trí chính xác, đánh đầu tung lưới Juan Musso, đem về bàn thắng thứ 3 cho Partenopei.

     - Bóng Đá

     Napoli đã có chiến thắng quan trọng, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng giành Scudetto.

    Sau đó 12 phút, Napoli tiếp tục có thêm 1 bàn thắng nữa. Dries Mertens nhận bóng từ Allan bên hành lang cánh phải rồi dẫn thẳng vào vùng cấm địa trước khi dứt điểm quyết đoán và điền tên mình lên bảng tỉ số.

    Thế trận hoàn toàn thuộc về thầy trò ông Carlo Ancelotti, tuy nhiên họ không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa. Ở bên kia chiến tuyến, Udinese cũng có nhiều cơ hội, điển hình là cú sút của Ignacio Pussetto, nhưng họ không đủ khả năng để lật ngược tình thế.

    Trận đấu kết thúc với thắng lợi 4-2 thuộc về Napoli. Partenopei đã thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống còn 15 điểm và tiếp tục hi vọng giành Scudetto dù rằng điều này rất khó xảy ra.

    Kết quả: Napoli 4-2 Udinese

    Ghi bàn:

    Napoli: Amin Younes (17’), Jose Callejon (26’), Arkadiusz Milik (57’), Dries Mertens (69’).

    Udinese: Kevin Lasagna (30’), Sako Fofana (36’).

    Đội hình ra sân:

    Napoli: D. Ospina, K. Malcuit, N. Maksimovic, K. Koulibaly, F. Ghoulam, J. Callejon, Allan, P. Zielinski, A. Younes, A. Milik. D. Mertens.

    Udinese: J. Musso, J. Larsen, W. Troost-Ekong, R. Mandragora, H. ter Avests, S. Fofana, Sandro, R. De Paul, M. Zeegelaar, I. Pussetto, K. Lasagna.

    Faro | 09:40 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...