MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Nani – Viết cho người ra đi

    11:37 Thứ ba 07/07/2015

    CLB Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Luis Nani đến từ Manchester United.

    (BongDa.com.vn) – Tròn bảy năm kể từ ngày đầu tiên anh đến MU. Bảy năm là thời gian dài đối với cuộc đời một cầu thủ chỉ khoảng chục năm. Tại MU, anh cùng đội bóng đã chinh phục thành công rất nhiều danh hiệu từ nhỏ đến lớn và đã có lúc anh trở thành ngôi sao, thành tiền vệ cánh hàng đầu thế giới, là điểm tựa là chỗ dựa cho toàn đội. Nhưng cuộc đời thì không như mơ …

    CLB Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Luis Nani đến từ Manchester United. Ảnh: Internet.
    CLB Fenerbahce, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Luis Nani đến từ Manchester United. Ảnh: Internet.
    N
    ăm 2007, đó là năm đầu tiên tôi thức cùng trái bóng, lần đầu biết buồn vui cùng đội bóng tôi yêu và cú santo ngược ăn mừng bàn thắng của anh đã khiến tôi mê mẩn. Khi mà người ta hâm mộ những siêu sao như Ronaldo, Messi hay Rooney thì tôi là hâm mộ một con người tầm tầm đó là Nani. Tại sao? Ai mà biết được, tình yêu, lòng ngưỡng mộ đôi khi chỉ xuất phát từ những điều hết sức đơn giản là cách ăn mừng bàn thắng vô cùng đặc biệt của anh.

    Suốt 7 xem bóng đá và theo từng bước chân của anh, từ khi mới chơi bóng cho MU, khi đó vẫn là niềm kỳ vọng về một Ronaldo mới. Và rồi là mùa giải 2010-2011 bùng nổ nhất của anh. Trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU, được đề cử giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của PFA. Và từng được Sir Alex Ferguson khen: “Tôi không cần phải dành cho Nani những lời khen ngợi khi mà báo chí đã nói đến khá nhiều về sự tiến bộ của cậu ấy. Năm nay mới 24 tuổi, Nani hoàn tòan có đủ thời gian và điều kiện để sớm trở thành một ngôi sao lớn trong thời gian không xa.”

    Nhưng giờ, tất cả chỉ là quá khứ. Chấn thương ác ý, áp lực danh hiệu ở một đội bóng hàng đầu đã giết chết tài năng bóng đá của anh. Anh không bao giờ trở lại là anh của trước kia nữa, anh vật vờ như một bóng ma tại Nhà hát. Không ai cần anh nữa, mọi người chửi rủa anh, cho anh là kẻ thất bại, mong anh nhanh chóng rời khỏi đội bóng con cưng của họ …

    Là một người yêu United điên cuồng, và lại rất quí mến anh, tôi không ghét bỏ anh, tôi luôn muốn anh chơi bóng ở Old Trafford thật lâu thật lâu nữa, tôi muốn được chứng kiến anh thực hiện thêm nhiều, nhiều cú santo nữa trong màu áo Quỷ Đỏ, nhưng tất cả giờ chỉ là hoài niệm, và ký ức.

    Lúc mới đến không nhiều người chú ý tới anh, và bây giờ khi anh ra đi cũng không nhiều người để ý. Khi nhìn bức hình ra mắt CLB Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ của anh chỉ xuất hiện ở một chỗ nhỏ ở vài trang báo, tôi chỉ biết thở dài cho sự nghiệt ngã của số phận.

    Với tôi kỷ niệm đẹp không phải là kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn, mà vì nó ra đi chẳng bao giờ quay trở lại. Những tuyệt phẩm mà Nani từng ghi được, những cú santo tại Nhà hát của những giấc mơ cũng vậy, nó sẽ không bao giờ trở lại được và tôi trân trọng những điều này. Dù ở một câu lạc bộ mới nhưng tôi vẫn yêu quý anh, vẫn theo dõi anh thi đấu và mong được thấy thêm những cú santo nữa của anh.

    Ra đi và thành công nhé Nani !

    (Bạn đọc: Mạnh Hùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...