Cillessen chưa thực sự hòa nhập với đồng đội
Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thủ thành người Hà Lan trong 2 bàn thua của đội nhà. Ở bàn thua thứ nhất, Denis Suarez phạm sai lầm khi không theo kèm Kiko Femenia, để anh căng ngang vào trong cho Deyverson Silva ghi bàn. Sai lầm cũng thuộc về Javier Mascherano khi anh không kèm cặp Deyverson, để cầu thủ này băng xuống dứt điểm khá thoải mái, nhưng rõ ràng Cillessen có thể làm tốt hơn trong tình huống này. Đặc biệt ở bàn thua thứ 2, Mascherano một lần nữa mắc sai lầm khi phá bóng hụt như một cầu thủ nghiệp dư, nhưng chính Cilessen cũng tỏ ra khá vụng về khi Ibai Gomez sút bóng qua tay. Một tình huống dứt điểm không phải là quá mạnh hay quá hiểm, nhưng thủ môn này lại đổ người quá chậm và để đội nhà bị dẫn trước.
Bravo và Ter Stergen có trận ra mắt như thế nào?
Claudio Bravo ra mắt hai mùa trước trong trận đối đầu với Elche tại Nou Camp. Thủ thành người Chile đã không để thủng lưới trong chiến thắng 3-0 của đội nhà . Tuy nhiên, trước đó, ở trận Barca đấu giao hữu trước mùa giải với Napoli, nhận đường chuyền về của đồng đội, Bravo khống chế hỏng làm bóng nảy ra quá xa. Đối thủ ập vào buộc anh phải phá lên mà không quan sát. Bóng đến chân Blerim Dzemaili, cầu thủ này tung cú sút không quá mạnh, không quá hiểm nhưng Bravo lại không cản phá được.
Ter Stegen ra mắt vào 17 tháng 9 năm 2014 tại Champions League, với APOEL tại Nou Camp. Anh cũng không để lọt lưới khi Barca giành chiến thắng 1-0.
Chơi cho Barca chưa bao giờ dễ dàng
Barcelona là một đội bóng chơi tấn công, liên tục dồn ép đối thủ. Hai hậu vệ biên của họ dâng cao như hai tiền vệ cánh để hỗ trợ tuyến tiền vệ và tiền đạo. Vì vậy đối thủ của họ thường chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Bóng bổng cũng là điểm yếu của đội bóng xứ Catalunya, vì vậy thủ môn của đội bóng này đòi hỏi phải luôn chủ động trong tất cả các tình huống, từ bóng bổng đến vòng 16m50, để hạn chế khả năng phản công của đối thủ, điều mà Cillessen chưa làm được ở trận đấu với Alaves.
Hãy nhìn màn ra mắt của Bravo trong màu áo Man City trong trận Derby Manchester để thấy rõ điều đó. Bàn thắng của Man Utd không hẳn là sai lầm của thủ thành người Chile, sai lầm của anh đó là anh đã quên mất trước mặt anh không còn là Pique hay Mascherano, và môi trường Bravo đang thi đấu là bóng đá Anh. Ở tình huống đó Bravo đã làm rất tốt việc chủ động đón bóng, nhưng anh không tính tới tình huống John Stones cũng lùi về phá bóng, một nguyên tắc điển hình của các trung vệ ở giải Ngoại hạng. Và Stones đã va vào Bravo, làm thủ thành này không thể bắt gọn bóng, tạo điều kiện cho Ibrahimovic sút vào lưới trống.