MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • MU vỡ mộng ở ‘Nhà hát của những giấc mơ’

    10:07 Thứ năm 15/10/2015

    MU là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của nhiều cầu thủ măng non nhưng ngày ấy đã qua rồi. Bây giờ, "Nhà hát của những giấc mơ" không phải nơi để mơ mộng.

    Là một yếu tố mang tính truyền thống, MU là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những ngày ấy đã qua rồi. Bây giờ, sân Old Trafford không phải nơi để mơ mộng.

    MU vỡ mộng ở 'Nhà hát của những giấc mơ'
    James Wilson từng lập cú đúp trong trận ra mắt MU. Ảnh: Internet.
    T
    háng 1 tới, James Wilson sẽ gia nhập Celtic theo dạng cho mượn. Tất cả chắc hẳn vẫn còn nhớ cầu thủ này. Ở trận ra mắt trong màu áo MU tháng 5/2014, Wilson đã ghi 2 bàn vào lưới Hull City. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng trước mắt tiền đạo 19 tuổi này là một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng đã 1 năm rưỡi trôi qua, anh chỉ chơi thêm 18 trận nữa, hầu hết là từ băng ghế dự bị và ghi 2 bàn thắng.

    Trước Wilson, Tyler Blackett – hậu vệ trẻ đầy triển vọng và được giới thiệu bởi chính Van Gaal cũng được gửi tới Celtic. Tương tự như vậy là Adnan Januzaj. Bất chấp khởi đầu mùa giải một cách ấn tượng bằng bàn thắng vào lưới Aston Villa nhưng Van Gaal vẫn lắc đầu. Cầu thủ người Bỉ lên đường tới Dortmund.

    Tuy nhiên, những người này vẫn còn may mắn chán bởi dù sao, họ vẫn có cơ hội để trở về. Còn Tom Cleverley, Angelo Henriquez, Reece James và mùa trước là Alexander Buttner, Wilfried Zaha phải ra đi vĩnh viễn.

    Hè tới, một tài năng khác được Sir Alex Ferguson mua về trong mùa giải cuối, giống như món quà dành cho người kế nhiệm, Nick Powell cũng đối mặt với một tương lai u ám. Ngay khi Sir Alex nghỉ hưu, Powell bị cho mượn tới Wigan rồi sau đó là Leicester. Tháng 12 năm ngoái, bản hợp đồng 6 triệu bảng của Fergie bị Leicester chấm dứt hợp đồng cho mượn với lý do thái độ tập luyện kém. Thật ngạc nhiên nếu biết rằng, Powell từng là một hiện tượng.

    MU vỡ mộng ở 'Nhà hát của những giấc mơ'
    Nick Powell từng được Sir Alex Ferguson ví là “Paul Scholes” mới. Ảnh: Internet.

    Năm 2011, Sir Alex được mật báo từ trinh sát trưởng Jim Lawlor về một “cầu thủ đặc biệt thú vị”. Fergie lập tức cử Martin Ferguson – em trai của mình tới quan sát 2 lần. Sau đó, trợ lý Mick Phelan đi thêm một lần nữa. Và cuối cùng, Sir Alex đích thân tới. Ông đã ví anh ta giống như một “Paul Scholes mới” và lập tức đưa về “Nhà hát”. Bây giờ, mặc dù vẫn còn trong biên chế MU nhưng Powell bị bỏ qua ở tour du đấu mùa hè, không được xếp vào đội hình chính và chỉ chờ ngày để rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Trong đội hình MU hiện tại chỉ còn sót lại 4 cầu thủ xuất thân từ Học viện (nếu không kể Wilson sẽ bị mang cho mượn), bao gồm Paddy McNair, Jesse Lingard, Andreas Pereira và thủ môn Sam Johnstone. Trông những người này có giống như sẽ được ra sân 1/3 số trận của mùa giải? Chắc chắn là không.

    Pereira đã có màn trình diễn tuyệt vời trước Ipswich Town (tại League Cup) nhưng nó không đảm bảo cho bất cứ điều gì. Van Gaal thường có xu hướng sử dụng một vài cái tên đáng tin cậy và không còn giữ thói quen mạo hiểm với các cầu thủ trẻ.

    Tháng 12 năm ngoái, MU là đội xếp thứ 3 tại Premier League về số trận có sự tham gia của các cầu thủ đến từ Học viện (58). Nhưng cần phải trung thực rằng, nguyên nhân vì họ liên tục bị khủng hoảng chấn thương, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi chiến lược mua sắm mất cân bằng.

    MU vỡ mộng ở 'Nhà hát của những giấc mơ'
    Andreas Pereira khó có cơ hội đá chính dù tỏa sáng ở trận gặp Ipswich Town. Ảnh: Internet.

    Còn hiện tại, chỉ có 4 trận của họ xuất hiện cầu thủ từ Học viện: Januzaj (2), Wilson (1) và McNair (1). Người đầu tiên sẽ không chơi thêm lần nữa ở mùa nùa, người thứ hai sẽ đi vào tháng 1 còn người thứ 3 vẫn đang ở trong bệnh viện của Phần Lan vì nghi ngờ gan bị vỡ sau trận đấu với Bắc Ireland vào ngày Chủ nhật.

    Mới đây, phát biểu trong diễn đàn của người hâm mộ, Phó chủ tịch Ed Woodward bên cạnh hứa hẹn sẽ tiếp tục chi tiền mua sắm đã nói về chiến lược phát triển tài năng trẻ. Ông cam kết trong thời gian tới nhiều cầu thủ từ Học viện sẽ được trao cơ hội trong đội một. Nhưng với những gì đang xảy ra có thể thấy, tất cả chỉ là những lời hứa hão.

    Ở MU lúc này, Ander Herrera, Marcos Rojo, Ashley Young, Antonio Valencia, Fellaini, Sergio Romero còn chưa chắc được đá chính, nói gì đến McNair, Lingard, Pereira hay Johnstone, và các cầu thủ sắp tốt nghiệp ở Học viện. Sắp tới, khi mùa giải vào giai đoạn căng thẳng, áp lực ngày một tăng, Van Gaal đương nhiên càng không dám đặt cược vào những người ít kinh nghiệm.

    MU là nơi nuôi dưỡng giấc mơ của nhiều cầu thủ măng non và Sir Alex từng phản biện thành công quan niệm “không thể vô địch với những đứa trẻ”. Những ngày ấy đã qua rồi. Bây giờ, “Nhà hát” không phải nơi để mơ mộng.

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...