MỚI NHẤT :
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Mourinho–United: Sau cơn mưa chưa chắc trời đã sáng

    22:06 Thứ năm 06/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong hai mùa giải qua, Jose Mourinho thường mang đến cho người xem Man United một cảm giác rất đặc biệt: Khi người ta chắc rằng họ sẽ thắng thì Quỷ đỏ lại thất bại thảm hại nhưng những lúc niềm tin gần như chạm đáy thì thầy trò Mourinho lại bật dậy một cách mạnh mẽ. Như cái cách họ thắng Burnley vừa qua cũng là kiểu đi ngược với sự nghi ngờ. Nhưng dù ai có lạc quan cách mấy cũng nên hiểu rằng đó cũng chỉ là chút trỗi dậy chốc lát tại Old Trafford sau thời gian chìm trong u uất.

    Từ đầu mùa giải đến giờ Mourinho – United đã trải qua nhiều cung bậc đắng chát mà ở đó, người trong cuộc nếu cứ giữ cái tôi của mình thì kết cục chỉ là hai chữ “chia tay”.

     - Bóng Đá

     Manchester United đã khởi đầu mùa giải năm nay không thực sự như ý.

    Đó là khi báo chí thổi bùng mối bất hoà giữ Jose Mourinho và Ed Woodward, khi HLV trưởng muốn mua những ngôi sao mình cần (không nhất định phải là sao) trong khi ấy người đàn ông quyền lực nhất Man United lại mong sao những Neymar, Gareth Bale,… có thể đầu quân đội chủ sân Old Trafford. Một khi thượng tầng bất ổn và không nhất quán thì cũng dễ hiểu vì sao Man United chẳng mua được ngôi sao thượng hạng nào ngoại trừ cái tên tầm khá như Fred. Với cá tính từng gây hấn với Florentino Perez hay Roman Abramovich, người ta lo rằng Jose Mourinho sẽ bất cần tất cả để dứt áo ra đi. Rất may điều đó đã không xảy ra (nhưng biết đâu với nhiều người ghét Mourinho lại là điều đáng tiếc).

    Song song đó, cánh báo lá cải cũng không ngừng thêu dệt thêm và đẩy mối bất hoà giữa Người đặc biệt với các học trò như Paul Pogba hay Anthony Martial lên những rối ren dày đặc. Nên nhớ rằng họ đều được CĐV Man United yêu mến và xem là tương lai của Quỷ đỏ. Đó là lý do vì sao người ta đồn thổi rằng sớm muộn gì Pogba cũng đào tẩu sang Barcelona còn Martial sẽ rời Man United. Cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại thì các Manucians mới tạm thời nhẹ lòng khi các ngôi sao vẫn còn ở đó.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho đối mặt nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải.

    Tuy nhiên đỉnh điểm của sự thất vọng phải nói đến việc Man United thua liền 2 trong 3 trận đầu mùa giải. Sau trận ra quân thắng chật vật trước Leicester City, Man United thua ngay trước Brighton và Tottenham. Chắc chắn chẳng một ai yêu mến Man United chấp nhận được điều này. Người ta kêu gọi sa thải ngay Mourinho và đón về Zinedine Zidane – người giúp Real Madrid vô địch Champions League 3 năm liên tiếp - để mang đến làn gió mới cho Old Trafford.

    Trong hoàn cảnh gần như “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, trận làm khách trước Burnley bị dự cảm không tốt cho Man United và chẳng khác gì “trận chung kết” đối với Jose Mourinho. Rất may, khi bị đẩy vào thế đường cùng, thầy trò Man United đã có trận thắng “quý như vàng” để tạm thời xoa dịu bớt dư luận cũng như những áp lực từ báo giới.

    Thế nhưng Mourinho – United đừng vội cho rằng mọi sóng gió đã qua. Đúng là áp lực từ dư luận tạm thời bớt hướng vào Old Trafford, cộng thêm đợt tập trung đội tuyển cũng giúp sự chú ý của dư luận bị phân tán nhiều hướng. Nhưng sau đây một tuần, mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi và Mourinho lại phải đương đầu với những cơn nhức đầu không hề nhẹ.

     Khi mà bài toán về chuyện đi hay ở của Pogba chưa được giải thì giờ đây Man United còn phải lo giữ chân “một nửa sức mạnh” của họ là David De Gea. Dù không thể chuyển đến Santiago Bernabeu do Real Madrid đã có được Thibaut Courtois nhưng De Gea luôn ý thức được tầm quan trọng của mình với Quỷ đỏ. Đó là lý do vì sao có nguồn tin rằng De Gea đang gây sức ép cho BLĐ Man United nhằm có được mức lương cao hơn (bằng Alexis Sanchez) để chấp nhận gia hạn hợp đồng. Điều này chắc chắn gây ra nhiều bất ổn nơi phòng thay đồ của Quỷ đỏ.

    Không những De Gea mà Man United còn phải đối mặt nguy cơ mất hàng loạt trụ cột như Juan Mata, Ander Herrera, Phil Jones, Anthony Martial,… khi họ chẳng còn nhiều thời gian trong bản hợp đồng với Man United. Trong hoàn cảnh Quỷ đỏ thi đấu kém thuyết phục như hiện tại, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có một cuộc tháo chạy khỏi Nhà hát của những giấc mơ.

     - Bóng Đá

     Cuộc khủng hoảng tại Man United tạm thời dừng lại sau trận thắng trước Burnley.

    Những khó khăn đó chẳng phải ngày một ngày hai mà giải quyết được nhưng sắp tới, mùa giải dần bước vào những chặng đường đầy khốc liệt. Ngoại hạng Anh đương nhiên là chẳng dễ dàng gì khi mà Man City vẫn tỏ rõ phong thái của nhà ĐKVĐ đầy sức mạnh, trong khi đó Liverpool cho thấy sự toàn diện đến đáng sợ còn Chelsea đang lột xác mạnh mẽ dưới thời tân HLV Maurizio Sarri.

    Đáng nói hơn Champions League sắp trở lại. Và năm nay những lá thăm may rủi đã đưa Man United gặp nhiều đối thủ đáng gờm như Valencia hay Juventus. Một khi đội hình cũng như lối chơi chưa được hoàn thiện cùng phong độ khá phập phù, Man United của Jose Mourinho rất dễ bị sa vào chuyện “lực bất tòng tâm” khi mà thực lực có hạn mà tham vọng quá nhiều, cuối cùng rồi cũng xôi hỏng bỏng không mà thôi.

    Bất cứ chuyện tình nào cũng chẳng thể gặt hái được quả ngọt nếu không trải qua những thử thách khó khăn. Mourinho – Man United cũng vậy mà thôi.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:20 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...