MỚI NHẤT :
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Mourinho & dàn sao Man United: Không mang dòng máu Quỷ đỏ cũng chẳng sao

    09:34 Thứ năm 18/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không thành công cũng thành nhân, không vì tinh thần Man United cũng chẳng sao, hãy vì thương hiệu của chính mình trước đã.

    Mùa giải 2017/18 đã ghi nhận màn lội ngược dòng ngoạn mục của Man United trước Man City: thua trước 2 bàn ngay tại Etihad nhưng vẫn thắng lại 3-2. Năm nay, Quỷ đỏ làm lại điều tương tự trước Newcastle. Có điểm chung giữa hai trận đấu lịch sử này là khi bị dồn vào đường cùng, thầy trò Jose Mourinho vẫn có khả năng làm nên những điều phi thường.

    Tất nhiên khi xem Man United của Jose Mourinho thắng ngoạn mục như vậy người ta dễ dàng liên tưởng đến Man United thời Sir Alex Ferguson với những trận thắng ngược đã đi vào lịch sử như hạ Tottenham 5 – 2 sau khi thua trước 2 bàn hay quật ngã Bayern Munich bằng hai phút định mệnh trong trận chung kết Champiosn League 1999 khi mà trước đó bị dẫn bàn đến phút 90.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ dưới thời Mourinho khác hẳn hoàn toàn triều đại của Sir Alex.

    Nhưng dù thế nào đi nữa thì Mou – United hoàn toàn khác hẳn cái bản sắc thời Quỷ đỏ của Sir Alex. Như Paul Scholes hay các huyền thoại M.U gần đây phát biểu, những con người đang dẫn dắt và chơi cho Man United chẳng mang trong người dòng máu Quỷ đỏ. Điều mà thôi thúc họ chiến đấu là vì họ không muốn hình ảnh mình bị bôi nhọ và ai đó đụng chạm vào cái tôi của mình mà thôi.

    Ví như trận thắng 3 – 2 trước Man City, đó là khi  thầy trò Jose Mourinho hiểu rằng nếu họ thua sẽ phải chứng kiến Man City đăng quang trước mắt mình. Ở một góc khác, ngôi sao Paul Pogba bị chỉ trích nặng nề trước đó vì không biết toả sáng trong những trận đấu lớn. Còn Jose Mourinho ư, ông không muốn bị ôm hận trước Pep Guardiola là nhiều. Tổng hoà những điều đó lại đã khiến Man United lột xác trong hiệp hai (Pogba ghi 2 bàn và Smalling 1 bàn). Cách tấn công vẫn mang đường nét Mourinho là chính (2/3 bàn xuất phát từ các pha bóng bổng). Rõ ràng khi những cái tôi mạnh bị đụng đến, họ sẽ vùng lên vì “thương hiệu”của mình.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ ngược dòng ấn tượng trước Newcastle.

    Và cách đây không lâu, Man United cũng làm được điều tương tự trước Newcastle. Ai cũng dự đoán nếu thua trận này, Mourinho sẽ “out” khỏi Old Trafford. Sau hiệp 1 thảm hoạ, Quỷ đỏ đã trở lại với 3 bàn liên tiếp. Đáng nói 3 ngôi sao ghi bàn cho Man United là 3 con người bị Mourinho lạnh nhạt gồm Juan Mata, Anthony Martial và Alexis Sanchez. Hiệp 2 ấy Paul Pogba cũng chơi rất hay. Phải chăng một lần nữa sự “tự ái” đã giúp họ lên tiếng đúng lúc.

    Giờ đây các Manucians muốn những Jose Mourinho, Paul Pogba, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku… hãy mang những tự ái tương tự đến trút giận xuống Stamford Bridge.

    Với Jose Mourinho, ông đang bị chính CĐV Chelsea lãng quên bởi Maurizio Sarri làm quá tốt công việc của mình khi ông xây dựng Chelsea giỏi tấn công và phòng ngự cũng vô cùng hay. Việc Chelsea được đánh giá cửa trên Man United là điều dễ hiểu mà thôi khi họ có lợi thế sân nhà, phong độ, tinh thần cũng như lối chơi hoàn thiện.

    Vậy thì Jose Mourinho, đừng bận tâm suy nghĩ là nên chơi tấn công hay phòng ngự trước Chelsea mà hãy thắng bằng mọi giá, thắng theo phong cách Người đặc biệt. Thắng để có bước chuẩn bị tốt cho chặng tourmalet sắp tới (còn gặp Juventus, Everton, Bournemouth). Thắng để cho thấy ông không hết thời. Thắng để cả Chelsea và Man United đều thấy rằng ông vẫn là một Người đặc biệt cần có sự tôn trọng và e dè.

     - Bóng Đá

     Áp lực với Mourinho ở trận chiến với Chelsea là cực lớn.

    Còn Romelu Lukaku, hãy chiến đấu để đập tan mọi nghi ngờ, chỉ trích của CĐV Man United thời gian qua và cho Chelsea thấy rằng họ sai lầm khi không cho anh cơ hội quay về (HLV khi đó là Mourinho thì nay sẽ vô cùng vui mừng với quyết định ngày ấy của mình).

    Và Alexis Sanchez, người hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, chỉ ghi vỏn vẹn một bàn từ đầu mùa đến giờ, đã tới lúc anh cho lấy lại danh dự cho bản thân mình. Một ngôi sao hưởng lương cao ngất không phải chỉ để chạy trên sân mà phải khiến cầu trường bùng nổ vì mình.

    Sau tất cả, người cần một “cú tát” thật mạnh vào những ai đang chỉ trích mình là Paul Pogba. Có lẽ ngôi sao người Pháp không còn thiết tha tại Man United nhưng hãy ra đi theo cách ngạo nghễ nhất. Anh chỉ trích triết lý của thầy mình ư, hãy cho ông ấy thấy mình sai ở chỗ nào, hãy chơi một trận tuyệt đỉnh đúng với mức giá 89 triệu bảng để Mourinho có thể cám ơn mình. Sau đó muốn đi đâu thì cũng với tư thế của một ngôi sao thực sự chứ không phải một ông kễnh màu mè.

     - Bóng Đá

    CĐV Man United trông đợi vào màn tỏa sáng của các cá nhân ở đại chiến với The Blues. 

    Rõ ràng Jose Mourinho chịu dẫn dắt Man United vì mối hận Chelsea sa thải và sức hấp dẫn của một CLB số 1 nước Anh. Trong khi đó những Pogba, Lukaku, Sanchez chọn Man United nếu không vì những đãi ngộ thì là gì? Đúng như Paul Scholes nói, họ đến Old Trafford vì công việc là chính, không một ai là một Quỷ đỏ thực sự. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thầy trò Jose Mourinho hãy chiến đấu một trận cho ra trò, không thành công cũng thành nhân, không vì tinh thần Man United cũng chẳng sao, hãy vì thương hiệu của chính mình trước đã.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:00 18/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...