Đầu hiệp hai, Man Utd lẽ ra đã phải có bàn thắng thứ 3 khi Bruno Fernandes có cơ hội dứt điểm trước một khung thành gần như bỏ trống. Tuy nhiên, đội trưởng Man Utd đã có một cú sút quá hiền và để Albert Sambi Lokonga kịp lùi về cản phá ngay trên vạch vôi.
Đứng trước sự phung phí này của Bruno, nhà báo Sam Blitz đã không khỏi thất vọng. Blitz bình luận: "Quả là một pha cản phá phi thường của Lokonga. Tiền vệ đang chơi theo dạng cho mượn từ Arsenal đã chơi tốt trong những tuần gần đây và điều đó thật tuyệt vời. Ngay cả các trung vệ của đội cậu ấy cũng bỏ quên Bruno, nhưng cậu ấy vẫn để mắt đến".
"Trong khi đó, đội trưởng của Man Utd đã có một buổi chiều tồi tệ trước khung thành...," Blitz bổ sung.
Man Utd đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành Luton Town. Hai bàn thắng đến với Quỷ đỏ chỉ trong 7 phút đầu trận. Tuy nhiên, có vẻ điều đó đã khiến các chân sút trên hàng công Man Utd tỏ ra chủ quan và pha bỏ lỡ của Bruno là một ví dụ.