MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-0 Arsenal (H1): Đá phạt sớm
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Montella: Khi câu 'xin lỗi' trở nên tàn nhẫn!

    15:08 Thứ hai 27/11/2017

    BongDa.com.vn Lần đầu tiên từ khi dẫn dắt AC Milan, Montella lên tiếng "Xin lỗi" CĐV. Nhưng xin ông đừng làm như thế, bởi đôi khi lời thú tội lại là câu nói tàn nhẫn nhất.

    Thay đổi sẽ tốt hơn?

    Sau trận hòa 0-0 của AC Mian trước Torino, HLV Vincenzo Montella đã làm một hành động mà ông chưa bao giờ thực hiện từ khi nhậm chức đến nay. "Tiểu phi cơ" lên tiếng "Xin lỗi" các Milanista về màn trình diễn của đội bóng.

    Montella: Khi câu 'xin lỗi' trở nên tàn nhẫn! - Bóng Đá

     Montella đã thật sự bế tắc?

    Cụ thể ông phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu: "Chúng tôi đã thi đấu tập trung và trận đấu diễn ra nằm trong kế hoạch của AC Milan. Nhưng tại Turin này, chúng tôi không ghi được bàn thắng. Tôi xin lỗi các bạn vì kết quả đáng tiếc này.

    Cầu thủ của tôi đã không quyết đoán trong một vài tình huống dẫn đến trận hòa đáng tiếc này. Tôi nghe được tiếng huýt sáo từ phía dưới khán đài, CĐV mong chờ một chiến thắng nhưng chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi vẫn đang tiến bộ trong khâu phòng thủ.

    Nhưng một vài cá nhân thi đấu chưa thật sự nỗ lực nên Milan không có được chiến thắng. Andre Silva đã mất kiên nhẫn trong một vài tình huống và Nikola Kalinic thì thiếu một chút sắc bén và bỏ lỡ vài cơ hội trong suốt trận đấu."

    Montella phát biểu quá điềm tĩnh, ông nhận sai và xin lỗi. Chuyện gì đang xảy ra trong đầu ông thế "Tiểu phi cơ"? Ông thật sự làm các CĐV và giới truyền thông thắc mắc và thậm chí là lo lắng. Ngày trước, một Montella rất ngông cuồng luôn muốn phát ngôn gây sốc với truyền thông. Dù đội bóng có thua đi chăng nữa thì ngài Vincenzo vẫn sẵn sàng nói "cứng" đê bảo vệ cầu thủ, bảo vệ chính mình.

    Montella: Khi câu 'xin lỗi' trở nên tàn nhẫn! - Bóng Đá

     Silva và Kalinic là hai cầu thủ chơi dưới sức trước Torino.

    Câu cửa miệng của ông là: "Đội bóng của tôi đang dần tiến bộ." Nhưng nay, bỗng dưng Montella nhận lỗi và biết chạnh lòng với các Milanista. Lý do thật sự khiến ông thay đổi có lẽ chỉ riêng nội bộ AC Milan mới biết rõ nhưng đối với những trái tim yêu Rossoneri thì họ đang chênh vênh giữa nhiều cảm xúc.

    Nên mừng hay buồn vì Montella thay đổi? Sự thay đổi này là tích cực hay tiêu cực hơn? Hãy tạm gác việc phân tích chuyên môn và hiệu ứng truyền thông từ câu nói của Montella để lại. Chúng ta nhìn nhận vấn đề này theo tâm lý tự nhiên của con người.

    Đáng thương hay tàn nhẫn?

    Khi bạn nhận từ ai đó một lời "Xin lỗi" thì bạn cảm giác như thế nào? Đôi khi bạn sẽ tha thứ cho kẻ đó vì người ấy biết nhận lỗi hoặc nếu không thể tha thứ cho lỗi lầm thì bạn cũng có một cảm giác phần nào dễ chịu hơn vì chí ít mình đã chiến thắng một ai đó.

    Montella: Khi câu 'xin lỗi' trở nên tàn nhẫn! - Bóng Đá

     Montella đã chấp nhận sai.

    Lời "Xin lỗi" làm cho đối phương thấy thoải mái hơn ngay lúc vừa nghe nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là lời nói suông nghe có vẻ thoải mái đôi chút mà thôi. Một khi người nói câu nhận lỗi ấy không thể đề ra phương án tốt hơn để giải quyết vấn đề hoặc đơn giản họ chỉ nói mà không biết khắc phục lỗi như thế nào thì điều đó không khác gì với việc làm tổn thương người nghe.

    Câu "Xin lỗi" đôi khi lại tàn nhẫn đến mức khiến người nghe đau hơn là cứ trơ trơ mà chẳng nói gì. Bởi khi Montella chỉ ngông cuồng khen mình mà chẳng biết điểm dừng thì người hâm mộ sẽ đổ xô chỉ trích ông. Họ nhắm vào ông như một cái gai để chê trách. Ấy vậy mà đỡ đau hơn là thấy một Montella cúi đầu chịu thất bại.

    Bởi "Tiểu phi cơ" còn ngông nghênh thì CĐV vẫn tin rằng ông đang có kế hoạch nào đó cho AC Mian trở lại. Còn một khi ông "Xin lỗi" cho qua thì Milanista sẽ đau hơn vì hiểu rằng Rossoneri hết cơ hội. Nhìn một Montella đáng thương nói nhận lỗi mà chẳng biết thay đổi gì thì chẳng khác nào đang xoáy mạnh hơn vào nỗi đau của Milan? Có thể nói đây là một bước đi bế tắc của đội bóng.

    Thà ông mạnh miệng để bị người ta ghét thì CĐV sẽ không có cảm giác có lỗi vì họ nghĩ ông xứng đáng bị la ó. Còn Montella cứ yếu lòng như thế này thì đồng nghĩa với việc CĐV sẽ nhìn thấy ông đáng thương và họ càng xót xa hơn mà thôi. Các Milanista sẽ hỏi lại ông rằng: "Tại sao không cố làm tốt hơn để không nói ra câu xin lỗi ấy?"

    Đừng nói câu "Xin lỗi!" Điều đó tàn nhẫn lắm! Hãy cứ ngông nghênh như lúc ban đầu để tất cả mọi người không thấy đau như lúc này! Milan sẽ đi về đâu khi Montella đã bế tắc và buông xuôi?

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:55 27/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...