MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Montella, ai là kẻ 'giết' ông?

    18:21 Thứ ba 28/11/2017

    BongDa.com.vn Montella bị AC Milan sa thải nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về "Tiểu phi cơ". Vậy thủ phạm thật sự ra tay "giết" Vincenzo Montella là ai?

    Với việc mới để Torino cầm hòa 0-0 cuối tuần qua, Milan hiện chỉ xếp thứ 7 ở Serie A. Cộng thêm phong độ sa sút của Rossoneri không được cải thiện nên BLĐ AC Milan đã chính thức sa thải HLV Vincenzo Montella và bổ nhiệm ngay cựu danh thủ Gennaro Gattuso làm thuyền trưởng mới của đội bóng.

    Montella, ai là kẻ 'giết' ông? - Bóng Đá

     Montella không thể nắm quyền lực tại AC Milan.

    Từ đầu mùa giải 2017/18, tại đấu trường Serie A, AC Milan không thắng 8/10 trận và để thủng lưới 16 bàn. Với 200 triệu euro của ông chủ người Trung Quốc bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè thì thành tích của Mian hiện giờ là không thể chấp nhận được. Nhưng xét về vấn đề chuyển nhượng không thể trách một mình "Tiểu phi cơ."

    HLV Montella từng giúp Milan cán đích ở vị trí thứ 6 trên BXH Serie A mùa trước, qua đó giành vé tham dự Europa League mùa này. Thậm chí trong những phát ngôn ngông cuồng nhất lúc túng quẩn thì có lần Montella đã thốt lên: "Tất cả không phải lỗi của tôi như truyền thông từng đưa tin. Thật sự đến Milan tôi muốn làm một cuộc cách mạng nhưng hiện nay vẫn dang dở.”

    Hay: “Tôi ở cùng ông ta còn nhiều hơn ngủ với vợ. Nhưng đến nay tôi chẳng thấy ông ấy đưa ra được điều gì hợp lý cả. Tôi đã mua thuốc cho ông ta uống để mau chóng tỉnh lại rồi đây.”

    Người đàn ông mà "Tiểu phi cơ" nhắc đến là ai? Có lẽ chẳng ai khác chính là Giám đốc kỹ thuật của AC Milan, ông Massimiliano Mirabelli. Nếu có phải trách móc hoặc bắt một ai đó đứng ra nhận lỗi cho việc chuyển nhượng sai lầm của AC Milan thì Montella nhận 1 còn Mirabelli có lỗi 10.

    Montella, ai là kẻ 'giết' ông? - Bóng Đá

     Chính Montella cũng thừa nhận Bonucci là bản hợp đồng "hớ" của ông.

    Các Milanista hãy nhìn lại mùa 216/17, khi "Tiểu phi cơ" bắt đầu dẫn dắt AC Milan. Ông đâu ngông cuồng và mất phương hướng như hôm nay. Ông định hình rõ lối đá và phong cách cho Rossoneri bằng những cầu thủ trẻ và đội hình khá năng động.

    Nhưng khi Montella thay thế Mihajlovic từ mùa 2016/17. Khi tiếp nhận AC Milan mùa giải trước, trong tay Montella chỉ là những tân binh “tầm tầm bậc trung” như: Gianluca Lapadula, Leonel Vangioni, Gustavo Gomez, Jose Sosa, Mario Pasalic, Matias Fernandez.

    Một đội hình trẻ, cầu thủ “bình dân”, Montella đã thể hiện được sự "mát tay" của mình bằng danh hiệu Siêu cúp Italia. Dù “Tiểu phi cơ” vẫn chưa thể giúp đội giành những thành công lớn hơn nhưng với một Milan đang khát danh hiệu thì một chiếc Siêu cúp cũng đủ cho họ ăn mừng cuồng nhiệt như vô địch Serie A.

    Khi đó Montella mang một làn gió mới cho giải VĐQG Ý vì ông thành công với đội hình toàn cầu thủ trẻ như: Donnarumma, Locatelli, Suso, Niang, De Sciglio, Romagnoli, Pasalic. Thậm chí HLV 43 tuổi này còn được ngài Giampiero Ventura kỳ vọng sẽ là người truyền lửa và ươm mầm tuyển tài năng cho Italia.

    Bởi trong tay “Tiểu phi cơ” lúc đó đang có đến 8 cầu thủ Italia thi đấu trong đội hình mà họ giành Siêu cúp. Nhưng vì sao từ một HLV được tín nhiệm, được kỳ vọng sẽ làm nên một Italia trẻ hóa trong tương lai, lại sa sút không phanh ngay khi vừa vào mùa 2017/18?

    Montella, ai là kẻ 'giết' ông? - Bóng Đá

     Các tân binh của Milan đều chưa thể để lại dấu ấn.

    Nói rõ hơn về phần chuyển nhượng. Mùa Hè, Milan chi 200 triệu euro và mang về 10 bản hợp đồng tính luôn bản hợp đồng gia hạn với thủ môn Donnarumma). Cái tên sáng giá nhất được nhắc đến là Leonardo Bonucci.

    Nhưng đến nay, hai tiền đạo mới về sân San Siro là Fabio Borini chưa có bàn thắng nào và Andre Silva cũng chỉ có 6 pha lập công. Ngoài ra, Rossoneri đang đổ tiền quá nhiều vào hàng thủ khi mua 2 hậu vệ là Ricardo Rodriguez thiên về cơ bắp và Andrea Conti có thế mạnh về đánh chặn và dâng cao phản công.

    Hàng thủ còn được gia cố với 3 trung vệ gồm Leonardo Bonucci, Mateo Musacchio, Lucas Biglia. Trong đó tiền vệ trung tâm Franck Kessie cũng có xu hướng đá lùi như một trung vệ. Nhìn chung các tân binh của Milan đa phần đều mạnh về thể lực, dùng cơ bắp càn lướt và tốc độ là chủ yếu.

    Nhưng điều này không hoàn toàn phù hợp với phong cách của Montella từ trước đến nay. Khi ở Fiorentina, các cầu thủ của “Tiểu phi cơ” là những người rất bình dị, không tên tuổi và họ đá theo hướng tấn công mãn nhãn và những đường chuyền uyển chuyển.

    Chính Montella từng thừa nhận: “Bonucci đến giờ vẫn là một bản hợp đồng hớ với tôi. Tôi chẳng biết dùng cậu ta ở vị trí nào cho hợp lý. Và ngày nào tôi cũng tự trăn trở về Bonucci."

    Montella, ai là kẻ 'giết' ông? - Bóng Đá

     Montella từng định hình được lối chơi và có thành công với AC Milan.

    Chính lối chơi đơn giản và trẻ trung, Fiorentina của Montella dẫn dắt đã lọt vào top 4 Sierie A, góp mặt tại chung kết Coppa Italia và bán kết Europa League. Còn tại Sampdoria, ông cũng đã giúp đội bóng trụ hạng thàng công cũng bằng một đội hình trung bình.

    Vậy nên với Montella, cầu thủ của ông phải trẻ, nhanh nhạy và yêu tấn công hoa mỹ. Nhưng khi được Milan rót tiền ông lại mua những nhân tố không thuộc kế hoạch cũng như phong cách huấn luyện của mình. Giờ đây câu trả lời cho sai lầm nhân sự chỉ một phần do Montella không nắm được quyền tự quyết và nghe một chiều theo ý kiến của GĐKT Mirabelli.

    AC Milan từ lâu đã không còn thuộc chủ ý của Montella vì giới thượng tầng đã thâu tóm hết quyền lực. "Tiểu phi cơ" chẳng qua chỉ là một con rối bị giật dây và đến hôm nay ông chấp nhận bị sa thải cũng là hành động "chết thay" cho một ai đó.

    Nhưng sau tất cả, quy luật của bóng đá hiện đại mãi là thế. HLV rồi cũng sẽ là người đứng ra hứng chịu hết mọi sai lầm dù chưa chắc ông là kẻ chủ mưu. Đừng cảm thấy tội lỗi hoặc bất mãn vì đó là cuộc chơi mà ông từng chấp nhận đấy thôi, Montella!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 28/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...