(BongDa.com.vn) – Bóng đá Việt Nam có lẽ là một trong những nền bóng đá có tình nghĩa vẹn toàn nhất. Mỗi khi có bất kỳ sự kiện nào liên quan, người ta lại nhìn thấy đâu đó sự nghĩa tình và nương chân nhau. Bóng đá là môn thể thao đối kháng và không có chỗ cho “anh và tôi” nhưng với bóng đá Việt Nam, điều đó vẫn còn, còn dài và còn rất lâu.
Vòng đấu thứ 7 V-League vừa qua có một trận đấu đã được nhắc đến như một sự nghĩa tình. Đó là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Câu chuyện bắt nguồn từ số tiền 400 triệu mà Bầu Đức giúp Quế Ngọc Hải trả nợ. Và câu chuyện của những cầu thủ SLNA và HAGL khá thân thiết với nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới.
Chắc chắn không có lửa thì làm sao có khói? Và khi mà trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra cũng như kết thúc, người ta chỉ có thể kết luận trận đấu này là khá nhạt. Nhạt từ lúc tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên cho đến hình ảnh Quế Ngọc Hải rời sân vì thẻ đỏ. Tất cả nhạt như những gì mà trước trận đấu người ta đã dự đoán.
Cũng liên quan đến SLNA, việc các cầu thủ xứ Nghệ khi đầu quân cho các đội bóng khác thường có những hành động được xem là khá khó coi. Đó có thể là xin nghỉ thi đấu nếu đội bóng ấy đối đầu với SLNA hoặc nếu có thi đấu thì phong độ rất thất thường. Dù trước đó, cầu thủ ấy thi đấu khá tốt và được ca ngợi. Lý giải cho điều này, không ít cầu thủ cựu SLNA cho rằng, họ không dủ tự tin và thường cóng chân khi đối đầu vời đội bóng quê hương.
Rồi còn gì nữa? Đó là những trận đấu mang tính vay trả vẫn thường xuyên diễn ra ở mỗi kỳ V-League. Người ta gọi đó là sự nghĩa tình và nghĩ đến cái hậu hoặc mùa giải kế tiếp. Những điều này đã khiến các CĐV không ít lần nổi giận vì đội bóng của họ thi đấu thất thường và xem thường những người đội nắng, đội mưa đến sân vì các cầu thủ.
Bóng đá Việt Nam dù đang ở tuổi thứ 16 của chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ chữ chuyên nghiệp lại có thể xuất hiện trong thi đấu hay hành xử. Các đội bóng vẫn còn quá nhiều sự nghĩa tình để thi đấu cầm chừng, chia điểm cho nhau và cùng giữ mối quan hệ cho nhau. Bóng đá Việt Nam đang bị những điều này làm ảnh hưởng và sẽ khó nói đến chuyện chuyên nghiệp.
Mùa giải năm trước, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã phát biểu thế này: “Đội bóng của tôi ở thế cô độc, không có mối quan hệ như người ta nên đành chỉ biết cắn răng thi đấu.” Câu nói nghe sao mà chua cay và đắng đến thế. Bởi V-League cần phải có mối quan hệ, phải biết nghĩa tình và biết trước biết sau thì mới có thể tồn tại. Còn ngay thẳng và “chỉ riêng mình ta” thì thật là khó để nói trước bất kỳ điều gì. Vậy nên, câu chuyện nghĩa tình trong bóng đá Việt Nam sẽ còn tồn tại mãi mãi và khó thay đổi.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam