MỚI NHẤT :
  • Tuyển Anh toát mồ hôi vì Harry Kane
  • Arsenal cần thêm thất bại để trưởng thành
  • Real nhăm nhe kích hoạt điều khoản giải phóng của sao Liverpool
  • Pep Guardiola nói lời thật lòng về Arsenal
  • Hàn Quốc loay hoay chọn HLV, bổ nhiệm cái tên từng được liên kết với Việt Nam
  • Ngày Arsenal lỡ danh hiệu, 'sát thủ' được cho mượn lên ngôi vương
  • CHÍNH THỨC: Ederson tiếp tục nhận thêm hung tin
  • NÓNG! Diễn biến vụ Diaz - Barcelona
  • Arnold nghẹn ngào khi nhắc đến Jurgen Klopp
  • Joselu ca ngợi cầu thủ kim cương của Real
  • Chiến Man City, Ten Hag cân nhắc sử dụng chiêu mới
  • Sao Chelsea lên tiếng sau khi lập siêu phẩm
  • Indonesia đón tin vui từ Iraq, HLV Shin Tae-yong có quyết định bất ngờ
  • Rio Ferdinand: Pep Guardiola khao khát vượt mặt M.U
  • Chấm điểm Chelsea trong trận thắng 2-1 trước Bournemouth
  • Onana thừa nhận sự thật về Man United
  • Motta đưa Bologna đến Champions League bằng triết lý 'không ai bị bỏ lại phía sau'
  • HLV Kim Sang-sik 'kết' sao ngoại binh; CLB Nhật Bản của Quang Hải lộ diện
  • Ian Wright: Không công bằng cho các cầu thủ Man City
  • Chuyên gia ca ngợi hậu vệ ổn định nhất của Chelsea
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Mohamed Elneny: Kẻ tham lam nửa vời

    08:47 Thứ hai 18/04/2016

    Trong đội hình thi đấu của Arsenal, Mohamed Elneny luôn năng nổ tham gia bất kể vị trí nào. Nhưng đâu phải lúc nào ôm đồm cũng đi cùng với sự hoàn hảo.

    (BongDa.com.vn) – Từ khi gia nhập Arsenal tiền vệ Elneny đang nuôi một tham vọng trở thành một cầu thủ đa năng nhất đội khi anh luôn năng nổ tham gia bất kể vị trí nào. Nhưng đâu phải lúc nào ôm đồm cũng đi cùng với sự hoàn hảo.

    Mohamed Elneny: Kẻ tham lam nửa vời
    Elneny đang quá ôm đồm. Ảnh: Internet

    Elneny – Thừa và thiếu

    Vai trò chính của cầu thủ người Ai Cập là tiền vệ trung tâm và mục đích của ngài Giáo sư muốn mang anh về London nhằm gia cố hàng thủ cho Arsenal. Và dĩ nhiên Elneny đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình khi kết hợp với Coquelin tạo thành lá chắn vững chãi trước khung thành của Cech.

    Nhưng tiền vệ người Ai Cập đâu chỉ muốn dừng lại ở việc lùi sâu để phòng ngự mãi được. Hầu như các vị trí trong đội hình đều được Elneny tham gia và phải công nhận công lao của anh là gắn kết các đường chuyền của đồng đội lại với nhau. Vì tất cả những sự cố gắng ấy mà để gắn mác cho Elneny là một cầu thủ đa năng thì còn quá sớm.

    Elneny có thể dùng thể lực và kỹ thuật để càn lướt và tranh chấp, thậm chí anh còn có thể đá thay vị trí của các chân chuyền Sanchez, Oezil. Đáng tiếc là với mỗi vị trí, mỗi vai trò, Elneny lại góp mặt một chút ít và như thế đôi khi cầu thủ “tham lam” này lại quên đi mất nhiệm vụ chính của anh là hỗ trợ phòng ngự.

    Tham gia rất nhiều vai trò nhưng thật sự chàng tiền vệ 23 tuổi này lại không thể thực hiện sắc sảo bất cứ vị trí nào. Xét cho cùng Elneny không thể là nhân tố chính yếu để tung ra những đường chuyền sắc sảo như Sanchez, Oezil. Và ghi bàn chắc chắn là anh không thể sánh bằng tiền đạo thực thụ, vậy nên việc tân binh người Ai Cập càng ôm đồm thì anh càng lộ nhiều điểm yếu.

    Nếu thi đấu với những đối thủ thiên vệ phòng ngự thì Arsenal sẽ có dịp lấn át và Elneny sẽ có cơ hội để “tham lam” nhiều hơn. Nhưng một khi đối đầu với những đội bóng ngang cơ hoặc chơi tấn công nhanh thì hầu như cầu thủ 23 tuổi này không thể lùi về phòng ngự cho kịp lúc.

    Có lẽ bóng đá thế giới hiện nay rất coi trọng cầu thủ đa năng vì tính cạnh tranh của nó. Nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai chơi nhiều vị trí là toàn năng hay đa tài được, đôi khi nhiều nhiệm vụ nhất thì lại thiếu hiệu quả nhất.

    Nạn nhân của sự nửa vời

    Mohamed Elneny: Kẻ tham lam nửa vời
    Elneny – nạn nhân của sự nửa vời. Ảnh: Internet.

    Nói Elneny “tham lam” thì cũng phần nào phiến diện vì có lẽ chính tình cảnh của Arsenal lúc này buộc anh phải thích nghi như thế. Bởi hiện tại đội bóng của Wenger đang như một kẻ đứng giữa ngã ba đường vậy.

    Họ không đủ dũng khí để chơi tấn công vũ bão như trước đây dù là thi đấu với một đội bóng nhỏ. Và Wenger cũng không nhẫn tâm để đội bóng ruột của mình trôi theo lối đá thực dụng phòng ngự tiêu cực. Chính vì thế mà Pháo thủ phải chơi nửa vời, chậm rãi để giữ vững phòng ngự và chuyền nhiều để có thể sẵn sàng tấn công.

    Bởi lẽ, một tập thể vốn dĩ cũng quá ôm đồm thì thử hỏi một tân binh đậm kỹ thuật và mạnh thể lực như Elneny sẽ không muốn chọn cách đá lùi mãi được. Một Elneny “tham lam” sẽ rất phù hợp cho lối đá nửa vời của tập thể, có trách thì hãy trách một tân binh sao lại thích nghi quá nhanh, nhanh đến mức lạc bước. Và đôi khi chính Elneny bây giờ cũng chảng biết mình đang thiếu gì và cứ nghĩ rằng anh đang “toàn năng” thì sao, ai biết được!

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...