Không chỉ HLV Miura, mà một vài đồng nghiệp khác của ông cũng chịu cảnh mất việc sau VCK U23 châu Á. Lý do không gì khác là thành tích không như mong đợi của đội nhà.
HNhưng Miura không phải nhà cầm quân duy nhất mất việc khi cùng đội bóng của mình trở về từ VCK U23 châu Á. Trước đó, LĐBĐ Iran (HFF) cũng đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Mohammad Khakpour do ông này không thể giúp U23 Iran đoạt vé tham dự Olympic Rio 2016. Tại VCK U23 châu Á, U23 Iran đã phải dừng bước ở tứ kết sau khi thua U23 Nhật Bản 0-3.
Ngay sau khi Mohammad Khakpour mất việc, đến lượt HLV Amin Al-Sanini của U23 Yemen chịu chung số phận. Tại VCK U23 châu Á, U23 Yemen toàn thua cả 3 trận, chỉ ghi nổi 1 bàn và thủng lưới 10 bàn. Họ chính là đội đứng cuối trên BXH 16 đội dự giải đấu ở Qatar. Chẳng có lý do gì để LĐBĐ Yemen níu kéo một HLV thất bại như Amin Al-Sanini.
Trước khi trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á diễn ra, phía LĐBĐ Qatar cũng đã ra thông báo, nếu như HLV Felix Sanchez không thể giúp U23 Qatar đánh bại U23 Iraq để đoạt tấm vé còn lại của khu vực châu Á tham dự Olympic Rio 2016, ông sẽ không được gia hạn hợp đồng. Như tất cả đã biết, đêm qua U23 Qatar đã thất bại 1-2 trước U23 Iraq và lỡ hẹn với Thế vận hội ở Brazil. Có lẽ giờ này, HLV Felix Sanchez đang đi chào bạn bè và thu xếp hàng lý chuẩn bị về nước.
Ngoài những cái tên kể trên, có 3 HLV khác cũng đang có nguy cơ mất việc, đó là Fu Bo của U23 Trung Quốc, Adrie Koster của U23 Ả-rập Saudi và Samvel Babayan của U23 Uzbekistan. Điểm chung là cả 3 HLV này đều không thể giúp đội bóng của mình vượt qua vòng bảng. Thậm chí U23 Trung Quốc của HLV Fu Bo còn toàn thua cả 3 trận như U23 Việt Nam.