MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Milik vắng mặt 4 tháng, Napoli chỉ biết kêu trời

    12:14 Thứ ba 26/09/2017

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Ba Lan được chẩn đoán đã đứt dây chằng đầu gối phải và phải phẫu thuật, đồng thời sẽ rời xa sân cỏ khoảng 4 tháng.

    Có lẽ chẳng ai xui như tiền đạo người Ba Lan Arkadiusz Milik. Năm ngoái, anh đến Napoli với nhiều kỳ vọng và đang ghi bàn đều đặn thì dính chấn thương. Khi trở lại vào tháng 2 thì Napoli đã thay đổi chiến thuật với số 9 ảo Dries Mertens chơi cực kỳ ấn tượng, nên Milik đành sắm vai dự bị. Năm nay, anh đang chờ đợi cơ hội của mình thì lại bị chấn thương đầu gối phải trong trận thắng SPAL 3-2 tuần trước.

    Milik vắng mặt 4 tháng, Napoli chỉ biết kêu trời - Bóng Đá

     Milik đang trở lại thì bất ngờ dính chấn thương.

    Sau khi phẫu thuật thành công, CLB thông báo trên website của mình: “Giáo sư Mariani đã hoàn thành ca phẫu thuật ở dưỡng đường Villa Stuart. Đây không phải là ca chấn thương đơn lẻ mà cực kỳ phức tạp, song phẫu thuật đã thành công.”

    Tuy nhiên, BLĐ Napoli đã bắt đầu nghĩ tới những phương án chiêu mộ cầu thủ thay thế Milik. Napoli đang tính tới việc gọi lại tiền đạo Robert Inglese đang cho Chievo muợn. Inglese đã có 2 bàn tại Serie A mùa này. Tuy nhiên, đội chủ sân San Paolo sẽ phải đợi tới tháng 1 mới có thể có Inglese.

    Một phương án khác, nhanh gọn hơn cho Napoli là Alberto Gilardino. Chân sút kỳ cựu này đang thất nghiệp và sẵn sàng tới Napoli ngay lập tức để thế chỗ cho Milik. Ngoài ra, Antonio Cassano hay Giuseppe Rossi cũng là những phương án để BLĐ Napoli tính toán.

    Tài năng của Milik:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:55 26/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...