MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Mikel Arteta: "Thật đau đớn"

    10:56 Thứ sáu 17/09/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận cảm xúc tiêu cực trước tình hình của Pháo thủ năm nay.

    Dưới triều đại của HLV Arsene Wenger, dù không còn thống trị bóng đá Anh kể từ khi chuyển sang sân Emirates, nhưng Arsenal vẫn luôn là ứng viên sáng giá cho một vị trí trong Top 4 Premier League. Vì vậy, họ cũng là một vị khách quen thuộc tại đấu trường Champions League. 

    Tuy nhiên, sau thành tích bết bát ở mùa giải trước - chưa kể đến Champions League hay Europa League, thậm chí Arsenal còn không giành được tấm vé tham dự giải "hạng ba" mang tên Europa Conference League. Cần biết, đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm qua, Pháo thủ vắng mặt tại đấu trường châu Âu.

    Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Burnley, HLV Mikel Arteta đã có những chia sẻ đáng chú ý về vấn đề này:

    "Vài ngày qua thật đau đớn, khi bật TV lên và xem những đội bóng chinh chiến ở đó (Cúp châu Âu), nhưng không thấy Arsenal."

    Arsenal boss Arteta: Hurts not being in Europe - Bóng Đá

     Arteta không thể che giấu được sự thất vọng. 

    "Thật là đau đớn, 100%. Tôi không muốn cùng Arsenal ngồi ngoài trong những giải đấu này."

    Bên cạnh đó, Arteta còn gợi nhắc lại quãng thời gian khó khăn khi còn thi đấu cho Real Sociedad, nhằm mục đích động viên các cầu thủ không được ra sân thường xuyên. Ông chia sẻ thêm:

    “Tôi đã phải chịu đựng. Tôi không được ra sân và phải ngồi dự bị. Tôi luôn nói rằng đó là một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của mình."

    "Tôi đã khó chịu, bực bội, tức giận. Tôi đã thực sự tồi tệ, với chính mình, với mọi người. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó là một khoảnh khắc hoàn hảo." 

    Arteta chia sẻ về Tomiyasu 

     
    Huỳnh Phong | 10:26 17/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...