MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Mesut Oezil: Đừng thích, hãy yêu!

    08:31 Thứ sáu 31/07/2015

    Hôm nay tôi muốn nói đến Oezil, đã có nhưng thời điểm Oezil là trung tâm những lời chỉ trích và khi đó thì những lời phản biện thật không dễ tiếp nhận.

    (BongDa.com.vn) – Khi tình yêu trắc trở, người ta hay xoi mói và phán xét. Nhưng trước khi làm điều đó, hãy thử yêu thêm một lần nữa!

    Mesut Oezil: Đừng thích, hãy yêu!
    Đã có nhưng thời điểm Oezil là trung tâm những lời chỉ trích. Ảnh: Internet.
    K
    hi bạn đã yêu một câu lạc bộ, đừng nghĩ phải đối diện những thành tích tệ hai hay cảnh không danh hiệu như một tảng núi đá lóc chóc nguy hiểm, đừng coi nó như một đống bùi nhùi rối rém làm nhạt tình yêu. Hãy thử nghĩ nó “xinh đẹp” hơn trong tưởng tượng của bạn.

    Hôm nay tôi muốn nói đến Mesut Oezil, đã có nhưng thời điểm Oezil là trung tâm những lời chỉ trích và khi đó thì những lời phản biện thật không dễ tiếp nhận.

    Trong 17 năm tại vị ở thành London, chưa bao giờ Arsene Wenger lại bạo chi đến vậy trong một thương vụ chuyển nhượng. Bạn có thể dễ dàng tìm ra những nguồn thông tin khác nhau về tân binh đắt giá nhất của giáo sư, từ Andrey Arshavin, Santi Cazorla cho đến Reyes.

    Song có một điều chắc chắn rằng dù ai trong số ba cái tên trên là kỉ lục của Arsenal, giá trị của họ cũng không thể vượt quá con số 20 triệu bảng.

    Vậy mà Wenger lại chấp nhận chi tới 42,5 triệu bảng, hơn gấp đôi con số kia để có được Mesut Oezil. Sốc và vui sướng, đó chính xác là cảm giác của các Gooner khi biết tin Oezil hạ cánh xuống Emirates.

    Năm 1995, Arsenal tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng, huyền thoại Dennis Bergkamp đã đầu quân cho pháo thủ với khoản phí chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Arsenal với mức chuyển nhượng 7,5 triệu bảng từ Inter Milan.

    Nhà báo Amy Lawrence của tờ Guardian đã hồi tưởng: “Bergkamp bước vào hội trường bằng đá cẩm thạch và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ngày Bergkamp ra mắt, Arsenal đã chọn mở ca khúc This is The One (Đây là người duy nhất) của ban nhạc huyền thoại Stone Roses.”

    Cựu phó chủ tịch Arsenal David Dein còn nhấn mạnh rằng Bergkamp chính là viên gạch đầu tiên trên bức tường của sự đổi thay cho The Gunners hàng thập kỉ sau, và sau đó như tất cả đã biết Bergkamp đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất Arsenal.

    Và 18 năm sau, bản hợp đồng 42,5 triệu bảng Mesut Oezil là một viên gạch tương tự như vậy. 8 mùa giải trắng tay liên tiếp chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào tim các Gooner, Oezil đến mang một niềm kì vọng lớn lao biết mấy.

    Biết bao lời ca ngợi khi Arsenal có được Mesut Oezil: “Có Oezil, các cầu thủ Arsenal như cảm nhận được tham vọng, như tìm thấy những kí ức vàng son của thế hệ trước. Đó không phải là hình ảnh một Arsenal mong manh dễ vỡ như những mùa bóng gần đây, đó đang là một Arsenal hay nhất.”

    Có những thời điểm khi mà chính người hâm mộ là những người đầu tiên đưa Oezil lên tận trời xanh bằng những lời khen của mình, thì rồi cũng chính họ lại là người dìm Oezil xuống vực sâu chỉ vì những nghi ngờ về phong độ thực tại.

    Mesut Oezil: Đừng thích, hãy yêu!
    Mesut Oezil vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thể giới. Ảnh: Internet.

    Vô vàn những lời chỉ trích anh chỉ vì những trận thi đấu sa sút phong độ của các cổ động viên trên mạng xã hội Twitter, facebook đại khái như “Cầu thủ vứt đi” hay “Qủa bom xịt”,… vô vàn lời trách móc.

    Người ta lên tiếng chỉ trích anh, từ những cổ động viên cho tới những chuyên gia. Một cầu thủ chân ướt chân ráo đến một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, ngay lập tức tỏa sáng để dẫn dắt Arsenal đoạt hai cúp FA Cup và cùng tuyển Đức vô địch World Cup, luôn nhận được sự tin tưởng của Joachim Low và Arsene Wenger.

    Và đã có thời điểm người ta nói anh là quả bom xịt? Tại mỗi đội bóng, họ luôn xứng đáng được yêu mến, được tôn trọng,… và Oezil cũng vậy.

    Có một câu chuyện thế này: Ngay trước khi tay boxing vĩ đại người Anh Brian London chuẩn bị đối mặt với võ sĩ vĩ đại nhất thế kỉ 20, huyền thoại Muhammad Ali, vợ ông nói: “Tôi không phiền lòng nếu chồng tôi bị đánh tơi tả, nhưng tôi hy vọng anh ấy vẫn trở về lành lặn.”

    Vậy các Gooner hãy thử như người vợ này, hãy thử tôn trọng, yêu quý từng càu thủ của đội bóng mình yêu.

    Hãy thử yêu một đội bóng, yêu tất cả các cầu không màng đến danh hiệu, thậm chí không mơ được nhìn đội bóng nâng danh hiệu,… Mà chỉ hy vọng chúng ta có những năm tháng được cổ vũ cho đội bóng khiến ta sống dốc lòng yêu thương như thế.

    Đừng tìm cách để chỉ trích ai đó khi họ chơi dở, để người ta biết Arsenal tuyệt vời làm sao.

    Đừng tìm cách để chỉ trích ai đó khi họ chơi dở, để những người khác biết được chúng ta đã yêu Arsenal như thế nào.

    Đừng thích, hãy yêu đi!

    (Bạn đọc: Trung Đàm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...