MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Messi: "Tôi chỉ chửi bâng quơ"

    09:02 Thứ năm 30/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Lionel Messi khẳng định anh hoàn toàn không có chủ ý chửi trọng tài biên, mà đơn giản chỉ là một hành động giải tỏa sự tức giận của bản thân một cách bâng quơ.

    Như đã biết, do có hành động chỉ mặt và chửi trọng tài biên ở trận gặp Chile trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, Lionel Messi chính thức nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận cho tuyển Argentina, cùng với đó là nộp phạt 8,000 bảng.

    Messi:

     

    Án phạt này cũng đang tạo nên một tranh cãi rất lớn trong dư luận, khi có ý kiến cho rằng án phạt mà FIFA dành cho Messi là quá nặng và thiếu tính hợp lý. Điển như như cựu trọng tài Graham Poll từng chia sẽ rằng đây là một án phạt sai quy định vì "Messi không bị trọng tài trừng phạt trong trận. Trọng tài chính cũng không báo cáo vụ việc trong biên bản. Vậy mà FIFA lại lập ra một ủy ban để thẩm định video chứng cứ lan truyền trên mạng. Hành động này đi ngược luật lệ.”

    Mới đây nạn nhân trong sự việc này, Messi cũng đã chính thức lên tiếng thanh minh về hàng động của mình khi khẳng định anh hoàn toàn không có bất cứ chủ ý nào trong việc lăng mạ các trọng tài: “Những lời bình luận của tôi không hề nhắm vào trợ lý trọng tài. Đó chỉ là những từ ngữ mà tôi nói bâng quơ một mình mà thôi.”

    Có một điều cũng rất đáng lưu ý, khi án phạt của FIFA dành cho Messi chỉ được đưa ra trước 4 tiếng khi trận đấu giữa Argentina và Bolivia khởi tranh. Điều này đã khiến Albiceleste không kịp phản ứng và kết quả là họ đã bị Bolivia đánh bại với tỷ số 0-2, tụt xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

    Video tài năng của Lionel Messi

    Xú - Thể thao Việt Nam | 09:05 30/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...