MỚI NHẤT :
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Memphis Depay: Người Hà Lan không biết bay và giấc mơ hắc ám

    23:07 Thứ tư 18/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Memphis Depay đang đếm ngược thời gian để rời khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”, kết thúc những ngày tháng đọa đày trên băng ghế dự bị và tạm biệt giấc mơ hắc ám.

     - Bóng Đá

     Memphis Depay không còn nhiều thời gian tại Manchester United. Ảnh: Mirror.

    Memphis Depay đã từng là niềm hy vọng số một của người Hà Lan sau thế hệ của Robben, Sneijder, Van Persie. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo PSV Eindhoven đã thuyết phục ban lãnh đạo M.U và Louis Van Gaal mang anh về Old Trafford vào mùa hè 2015 với mức giá 25 triệu bảng; đồng thời, mang theo rất nhiều kỳ vọng về việc hồi sinh chiếc áo số 7 huyền thoại ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

    Nhưng gần hai năm qua, anh không thể “bay” như các bậc tiền bối đồng hương. Màn trình diễn xuất sắc hiếm hoi của anh trong màu áo “Quỷ đỏ” có lẽ là lượt đi play-off Champions League 2015/16 trước Club Brugge khi anh ghi 2 bàn, kiến tạo 1 giúp M.U đánh bại đại diện của Bỉ với tỉ số 3-1, tạo lợi thế cực lớn để M.U giành quyền tham dự Champions League sau một năm vắng bóng. Nó ấn tượng tới mức trên trang Twitter cá nhân của mình, Depay còn tự tin nói lời chào… Real Madrid. Tân binh người Hà Lan muốn ám chỉ trong tương lai gần, anh có thể sánh ngang hai số 7 vĩ đại Ronaldo và Beckham, và rồi thì Real Madrid sẽ lại gõ cửa Old Trafford hỏi mua mình.

    Thế nhưng, những thời khắc đẹp đẽ ấy chỉ thoáng qua ở Nhà hát như cơn mưa rào lướt qua trên cánh đồng khô hạn. Depay cứ chìm dần trong nỗi tuyệt vọng của người hâm mộ Man Utd. Chiếc áo số 7 đã vấy bẩn khi qua tay “kẻ bỏ trốn” Di Maria lại trở thành lời nguyền hắc ám “đè chết” tài năng và tham vọng của Memphis. Tiền vệ người Hà Lan đánh mất phong độ một cách thảm hại, anh bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường vị trí thi đấu cho những Anthony Martial, Marcus Rashford,… những cầu thủ thậm chí còn trẻ hơn anh nhưng tài năng và giàu khát khao hơn.

    Van Gaal hoàn toàn bất lực. Ông phải ra đi để nhường ghế nóng cho Mourinho ở Old Trafford. người hâm mộ “Quỷ đỏ” lại mong chờ “Người đặc biệt” hồi sinh Memphis để cứu lấy danh dự cho chiếc áo số 7, chiếc áo của niềm kiêu hãnh về một quá khứ đầy rẫy vinh quang và ngạo nghễ, chiếc áo gắn liền với những huyền thoại như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham hay Ronaldo. Nhưng rồi, Mourinho cũng bất lực hoàn toàn. Mùa giải này, Depay mới chỉ 1 lần ra sân đá chính cho M.U và đó là trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh. Với phong độ đáng thất vọng, tiền vệ người Hà Lan đã được huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cho phép ra đi nếu có câu lạc bộ nào trả mức phí chấp nhận được.

    Everton là đội bóng đầu tiên quan tâm tới Depay, nhưng M.U không muốn bán anh cho một câu lạc bộ ở Premier League. Sau Everton, Lyon đã xuất hiện và gửi lời đề nghị trị giá 13 triệu bảng tới M.U cho Depay. Quỷ đỏ không chấp nhận mức giá này nhưng Lyon sẽ quay trở lại với số tiền cao hơn. Theo thông tin mới nhất, thương vụ này sẽ hoàn tất trong 48 giờ tới. 

    Nếu chuyển sang Pháp, Depay sẽ có cơ hội làm lại sự nghiệp khi áp lực và kỳ vọng tại đội bóng mới sẽ ít hơn rất nhiều so với M.U. Hơn nữa, Ligue 1 cũng là mảnh đất lành để những “ngôi sao lạc” hồi sinh. Mario Balotelli, Radamel Falcao đều đã tìm lại mình sau những ngày tháng thất vọng ê chề tại Premier League. Tuy nhiên, Depay sẽ để lại niềm nuối tiếc lớn cho “Quỷ đỏ”.

     - Bóng Đá

     Chiếc áo số 7 và áp lực lớn lao đã khiến tài năng của Memphis Depay không thể phát huy. Ảnh: Mirror.

    Không phải anh kém tài nhưng anh không đủ nghị lực để vượt qua sức ép và tỏa sáng như các bậc tiền bối đã làm được. Anh đã hoang phí tài năng thiên phú mà tạo hóa đã ban cho anh chỉ vì thói quen sinh hoạt phản khoa học và sự cam chịu đến mức tội nghiệp khi đối mặt với áp lực. Anh cũng là người Hà Lan hiếm hoi thất bại ở Old Trafford sau những thành công vang dội của Jaap Stam, Ruud Van Nistelrooy và Van Persie.

    Có lẽ, chiếc áo số 7 huyền thoại của M.U lại tìm một người thừa kế khác xứng đáng hơn. Nhiều khả năng cái tên được kỳ vọng ấy sẽ là Antoine Griezmann, khi các nguồn tin đáng tin cậy đều cho rằng tiền đạo người Pháp đã ở rất gần Old Trafford với mức giá kỷ lục?

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 22:45 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...