MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Mẹ CĐV nhí đề nghị phạt nặng Ronaldo

    13:21 Thứ hai 26/09/2022 | 1

    Bà Sarah Kelly, mẹ của CĐV nhí bị Ronaldo đập vỡ điện thoại, tuyên bố siêu sao của Man Utd phải nhận cái giá đắt sau những gì đã làm.

     - Bóng Đá

     

    "Chờ đợi Ronaldo nhận án phạt thích đáng. Anh ấy không thể thoát khỏi điều đó sau hành vi không thể chấp nhận được", bà Kelly lên tiếng trên Mirror.

    "Mọi người nói tôi đang muốn khơi lại câu chuyện này. Dù vậy, tôi chẳng biết gì về điều đó (FA ra thông báo mới nhất về sự cố của Ronaldo liên quan CĐV nhí - PV). Anh ấy đáng ra phải nhận án phạt từ 6 tháng trước. Con trai tôi vẫn nhắc lại sự cố đó mỗi ngày và chưa nhận lại chiếc điện thoại", Kelly bức xúc

    Trước đó, hôm 24/9, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội Ronaldo trong sự cố diễn ra ở trận MU gặp Everton, ngày 9/4/2022. FA xác định Ronaldo vi phạm luật E3 vì hành động bạo lực nhắm vào CĐV sau trận. FA đang chốt phương án xử phạt Ronaldo theo các hình thức: phạt tiền, treo giò hoặc cả hai.

    Ngay sau đó, MU phản hồi về việc nhận thông báo từ FA. Lúc này, "Quỷ đỏ" hỗ trợ Ronaldo để đáp lại lời buộc tội.

    Cậu bé Jake cầm điện thoại, chụp ảnh Ronaldo sau trận MU thua Everton 0-1 trên sân Goodison Park. Ronaldo đập mạnh vào tay CĐV, khiến chiếc điện thoại rơi vỡ.

    Sau sự cố, Ronaldo mời gia đình Jake đến Old Trafford để xem MU thi đấu, nhưng bị từ chối. Bà Kelly cho biết nhận cuộc gọi xin lỗi từ Ronaldo. Tuy nhiên, CR7 không bao giờ hỏi thăm Jake. Bà Kelly còn tiết lộ Jake là cậu bé bị tự kỷ, do đó càng sốc với hành động từ Ronaldo.

    Theo Thanh Phong - Zing.vn | 11:13 26/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...