MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Ronaldo bị FA buộc tội

    22:29 Thứ sáu 23/09/2022

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo vừa nhận lời cáo buộc vì hành vi thiếu chuyên nghiệp với cậu bé tự kỷ hồi tháng 4.

     

    Ở trận đấu tại Goodison Park vào mùa giải vừa rồi, Manchester United nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Everton. Anthony Gordon là cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng ở cuộc đối đầu đó. 

    Cristiano Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể giúp đội nhà giành ít nhất 1 điểm. Bực tức vì thất bại, Ronaldo đã trút giận bằng việc gạt điện thoại của một cậu bé hâm mộ nhí bị tự kỷ xuống đất trong lúc vào đường hầm. Chính hành động thiếu chuyên nghiệp ấy của ngôi sao Bồ Đào Nha khiến anh bị NHM chỉ trích. Mẹ của cậu bé tự kỷ Jacob Harding thậm chí lên án CR7.

    Sự việc đã qua được gần nửa năm nhưng đến ngày hôm nay, FA mới có động thái đưa ra lời buộc tội đối với tiền đạo Man Utd. Theo đó, FA đăng tải dòng trạng thái:

    "Ronaldo đã bị buộc tội vi phạm Luật E3 của FA vì một sự cố diễn ra sau trận đấu tại Premier League của Manchester United FC với Everton FC vào thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022. Người ta cáo buộc rằng hành vi của Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc là không đúng và/hoặc bạo lực'.

    Cristiano Ronaldo charged by the FA after angry incident with autistic teenager - Bóng Đá

     Ronaldo bị buộc tội vì sự cố sau trận gặp Everton vào tháng 4.

    Sau thông báo của FA, Man Utd đồng thời đưa ra tuyên bố:

    "Chúng tôi ghi nhận thông báo của FA liên quan đến Cristiano Ronaldo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cầu thủ này trước lời buộc tội."

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:59 23/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...