MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • M'Baye Niang: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

    19:55 Chủ nhật 10/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong bóng đá, có nhiều cầu thủ muốn chinh phục những thử thách, đặt mình vào môi trường khó khăn để ngày càng phát triển kĩ năng bản thân và khẳng định đẳng cấp. Bên cạnh đó, một nhóm cầu thủ khác luôn biết mình đang đứng ở đâu, để tìm một con đường dễ dàng nhưng đủ để gặt hái những vinh quang và đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. M'Baye Niang là một gương mặt tiêu biểu cho nhóm cầu thủ thứ hai.

    M'Baye Niang năm nay 24 tuổi, hiện đang khoác áo Torino theo một bản hợp đồng cho mượn từ AC Milan. Từng được đặt rất nhiều kì vọng, được ra mắt Serie A khi mới mười tám tuổi, nhưng những gì mà anh làm được cho đến thời điểm này là không mấy ấn tượng. Các milanista có lẽ sẽ nhớ đến anh nhiều nhất về tình huống đối mặt với Victor Valdes, nhưng lại đưa bóng trúng cột dọc, khi AC Milan chạm trán Barcelona tại Nou Camp, khởi đầu cho một buổi tối thảm họa, với việc đội bóng mà họ yêu quý bị hất văng khỏi UEFA Champions League. Tài năng thì không thấy phát triển, còn tật xấu thì xuất hiện càng nhiều. Khi còn khoác áo Montpellier, tiền đạo người Senegal từng bị tước bằng lái do vi phạm luật giao thông. Trở về AC Milan, trong trận đấu với Crotone vào đầu tháng 12 năm 2016, anh cũng để lại một hình ảnh không đẹp, khi tranh quyền đá penalty với Gianluca Lapadula và thực hiện không thành công. Quá chán nản với M'Baye Niang, ban lãnh đạo AC Milan đã phải đẩy anh sang các đội bóng khác. Ban đầu là Watford và bây giờ là Torino.

     - Bóng Đá

     M'Baye Niang có một sự nghiệp CLB không mấy vang dội.

    M'Baye Niang sinh ra ở Pháp. Anh từng được vinh dự khoác áo đội tuyển đất nước hình lục lăng ở các cấp độ đội trẻ và cũng để lại ít nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, con đường để đến với đội tuyển quốc gia lại là một câu chuyện khác. Les Bleus hiện tại có quá nhiều tài năng, khiến cho huấn luyện viên Didier Deschamps luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi quyết định gạch tên một cầu thủ nào đó. Đến những ngôi sao hàng đầu như Anthony Martial, Kingsley Coman còn không được triệu tập, thì một cầu thủ chỉ thi đấu ở đội bóng nhỏ, phong độ lại thiếu ổn định như M'Baye Niang làm gì có cửa khoác áo đội tuyển Pháp.

    Bản thân tiền đạo của Torino có lẽ cũng đã hiểu được điều này từ lâu. Vì vậy, anh đã đưa ra một quyết định có lẽ là sáng suốt nhất dành cho sự nghiệp của mình. Biết được mình có gốc Senegal, nên khi liên đoàn bóng đá đất nước châu Phi này ngỏ lời, anh đã không từ chối. Đội bóng châu Phi này chỉ là một nền bóng đá yếu kém, nên rất cần những tài năng đang chinh chiến ở châu Âu như Niang. Và rồi, điều mà tiền đạo này chờ đợi cũng đã đến. Ngày 7 tháng 10 năm 2017, M'Baye Niang chính thức ra mắt đội tuyển Senegal, trong trận gặp Cape Verde tại vòng loại World Cup 2018. Nếu như sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ của anh không mấy suôn sẻ, thì tại đội tuyển quốc gia, mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Sau một vòng loại tương đối vất vả, Senegal đã có lần thứ hai được góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. M'Baye Niang sẽ có cơ hội được sát cánh cùng Sadio Mane, Kalidou Koulibaly thi đấu trong mùa hè nóng bỏng tại nước Nga.

    Được thi đấu tại một vòng chung kết World Cup luôn là mơ ước của mọi cầu thủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng dũng cảm từ bỏ việc thi đấu cho một đội tuyển mạnh và nắm lấy cơ hội cống hiến cho một nền bóng đá kém phát triển nhưng luôn có khả năng tạo ra những câu chuyện cổ tích như M'Baye Niang. Gianluca Lapadula, người đồng đội cũ của anh ở AC Milan, có lẽ là người hiểu rõ điều này nhất. Tiền đạo hiện đang khoác áo Genoa từng được liên đoàn bóng đá Peru ngỏ lời, nhưng anh đã từ chối, để quyết tâm tìm cơ hội thi đấu cho Azzurri. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ. Trong khi người Peru viết nên kì tích với việc giành được tấm vé đến Nga, thì  người Italia lại tạo ra cú sốc lớn khi không thể vượt qua vòng loại. Khỏi phải nói cũng biết Lapadula đã cảm thấy tiếc nuối như thế nào.

     - Bóng Đá

     Lựa chọn ĐT Senegal, M'Baye Niang đã được tham dự VCK World Cup 2018.

    Người xưa có câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. M'Baye Niang đã tự tạo ra cho mình một con đường mới, và giờ đây, niềm hạnh phúc đã đến. Tiền đạo người Senegal lúc này đã có thể tự hào về bản thân mình, khi được tham dự một kì World Cup, điều mà rất nhiều cầu thủ dù tài năng hơn anh, luôn mong muốn nhưng sẽ không bao giờ có thể làm được.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:10 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...