(BongDa.com.vn) – Ngày chia tay Torino của hậu vệ Matteo Darmian đã đến rất gần.
HTrong 24h tới, M.U sẽ chính thức công bố thương vụ này. Và mới đây, Matteo Darmian đã dành những chia sẻ tình cảm nhất gửi đến đội bóng Torino.
“Một chặng đường mới đã đến, sau 3 năm tuyệt vời thì tôi đã rời Turin.”
“Đó là 3 năm tuyệt vời. Tôi đã được học hỏi, có được những niềm vui và hơn hết là học cách để sống.”
“Cảm ơn những người đồng đội, những người hâm mộ của tôi và HLV Ventura nữa. Với tôi, ông ấy còn hơn cả một HLV, như người cha thứ hai của tôi vậy.”
“Bây giờ tôi không biết nói gì nữa, tôi chỉ biết khóc mà thôi.”
“Xin nhớ rằng tôi rời Turin là vì tương lai, chứ không phải bởi tôi là một con quỷ.”
“Turin luôn là ngôi nhà thứ hai trong trái tim tôi. Tôi đã dành tình yêu và lí trí của mình cho đội bóng. Tôi xin gửi lời chúc may mắn đến tất cả.”
“Đây không phải là lời tạm biệt, bởi chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.”