MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Mất 16 năm để Brazil tìm lại chính mình

    22:48 Thứ ba 06/12/2022

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Brazil đã chờ đợi quá lâu để được chứng kiến điệu samba ẩn mình bên trong lối chơi của Selecao bùng cháy trở lại.

    Có lẽ World Cup 2006 là lần cuối cùng người ta được chứng kiến một Brazil với đội hình đầy rẫy những ngôi sao tầm cỡ thế giới cùng tề tựu, nổi bật với bộ tứ huyền ảo Ronaldo, Kaka, Adriano và cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm ấy, Ronaldinho.

    Thế hệ ấy chơi thứ bóng đá rực lửa và đầy mê hoặc trên đất Đức, toàn thắng 4 trận liên tiếp trước vòng tứ kết. Đáng tiếc, họ lại thất bại bởi chỉ một khoảnh khắc, Roberto Carlos mải buộc dây giày, để Thierry Henry thoát xuống dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho người Pháp. Đó cũng là kỳ World Cup cuối cùng của thế hệ vàng gần nhất mà bóng đá Brazil sản sinh ra.

     - Bóng Đá

     Brazil tại World Cup 2006 là tập hợp của rất nhiều tên tuổi xuất chúng.

    Sau này, tại các kỳ World Cup từ 2010 đến 2018, không phải Brazil không có ngôi sao, chỉ là nó không còn nhiều về số lượng lẫn chất lượng như thế hệ 2006. Thậm chí, có thời điểm Selecao không tìm ra nổi một tiền đạo ra hồn. Họ từng phải dùng Fred, cầu thủ tầm trung để đá cắm tại World Cup 2014 trên sân nhà. 

    Hay trước đó 4 năm, hàng công của Brazil có sự xuất hiện của Nilmar và Luis Fabiano, họ không tệ, nhưng rõ ràng tiêu chuẩn ở Brazil là cao hơn tầm vóc của các cầu thủ ấy. Hệ quả là dù thành tích không quá bết bát, nhưng cảm xúc về một Selecao bay bổng đã không còn.

    Cho đến khi World Cup 2022 khởi tranh, HLV trưởng Tite đem đến Qatar dàn hảo thủ chất lượng, đồng đều nhất trong suốt nhiều năm. Hàng công Brazil hiện tại quá chật chội, vừa nhiều cả số lượng, vừa đủ cả chất lượng, khiến Tite rơi vào cơn đau đầu dễ chịu.

     - Bóng Đá

     Brazil đè bẹp Hàn Quốc bằng thứ bóng đá bay bổng và thăng hoa đậm chất samba.

    Chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc tại vòng ⅛ vừa rồi là màn trình diễn quá đỗi ấn tượng với những ai yêu bóng đá đẹp, yêu triết lý Joga Bonito. Brazil đè bẹp đội bóng từ xứ kim chi bằng cả lối chơi lẫn tinh thần. Các vũ công samba như nhảy múa với trái bóng và sớm định đoạt trận đấu chỉ sau 36 phút đầu tiên, với 4 bàn ghi được.

    Rất lâu rồi người ta mới được thấy lại một Brazil đậm chất samba như thế, bay bổng, thăng hoa, ngẫu hứng nhưng không kém phần hiệu quả. Đó chính là thứ bóng đá mà ai cũng từng cố thử một lần trong đời, bỏ qua sự toan tính, thả hồn vào đó và tận hưởng.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 22:18 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...