MỚI NHẤT :
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Mascherano chưa thể rời Barcelona!

    17:20 Thứ ba 05/12/2017

    BongDa.com.vn Cả về tình và lý, Barcelona không nên để một công thần như Javier Mascherano ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

    Cây bút đạo cội của tờ Sport – Lluis Mascaro đã đưa ra quan điểm trước những thông tin cho rằng Javier Mascherano sẽ sớm rời khỏi Barcelona trong phiên chợ Đông sẽ chính thức mở cửa sau đây 1 tháng. Theo đó, dù với bất cứ lý do gì, Gã khổng lồ xứ Catalan cũng không thể để ngôi sao người Argentina ra đi, ít nhất là cho đến kỳ chuyển nhượng Hè năm sau.

    Mascherano chưa thể rời Barcelona! - Bóng Đá

     

    Mascherano gia nhập Barcelona hồi 2010 và ban đầu chỉ được xem là một ‘kép phụ’ để trám vào vị trí của Sergio Busquets khi cần thiết. Thậm chí chính HLV Pep Guardiola khi ấy cũng đã gửi một lời cảnh báo đến Mascherano ngay trước khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng cùng Barcelona: “Cậu sẽ không phải là một cái tên trong đội hình chính đâu.” Hoàn cảnh ấy tưởng như sẽ khiến ‘ông chủ nhỏ’ nản lòng, song bằng sự chuyên nghiệp và nỗ lực, Mascherano đã gặt hái thành công cùng Barca với tư cách một trong những mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật.

    Từ một tiền vệ phòng ngự trung tâm, Mascherano đã ‘biến hóa’ thành một trung vệ và ghi điểm với mọi huấn luyện viên từng nắm quyền tại Camp Nou với năng lực của mình. Không một người hâm mộ nào có thể phủ nhận tài năng và những đóng góp của Mascherano tại Barca trong 6 năm qua. Tuy nhiên, kể từ ngày Samuel Umtiti, ngôi sao sinh năm 1984 đã dần đánh mất vị trí của mình và lúc này đã không còn thực sự đóng góp được nhiều cho đội bóng, như chính những gì anh nhìn nhận.

    Mascherano chưa thể rời Barcelona! - Bóng Đá

     

    Chấn thương của Mascherano cũng là một trong những lý do khiến anh cảm thấy bản thân không còn giá trị tại Camp Nou. Hiện tại khi Umtiti phải nghỉ thi đấu do chấn thương, Mascherano cũng không thể trở lại hỗ trợ cho các đồng đội. Như nhiều ngôi sao khác, điều đó khiến Mascherano quyết định ra đi, có thể ngay trong phiên chợ Đông tới nhưng bằng mọi giá, Barca không nên để điều này xảy ra.

    Mascaro cho rằng Barcelona sẽ thật vô trách nhiệm với chính vận mệnh của mình ở mùa giải năm nay nếu như bước vào nửa mùa giải sau với việc chỉ có 3 lựa chọn cho vị trí trung vệ, chưa kể một trong số đó là Thomas Vermaelen, cầu thủ tưởng như đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Dĩ nhiên nhà cựu vương La Liga có thể tính đến việc đưa thêm một trung vệ về Camp Nou trong phiên chợ Đông nhưng lấy gì đảm bảo cầu thủ đó có thể hòa hợp với lối chơi của đội bóng, và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm chinh chiến như Mascherano. Ở tuổi 33, Mascherano vẫn là một mảnh ghép lý tưởng khi cần.

    Cùng với đó, nếu ra đi trong tháng 1 tới, Mascherano sẽ để lại sự tiếc nuối và hoàn toàn có thể khiến cộng đồng NHM Barca ‘dậy sóng’ với cách hành xử của ban lãnh đạo đội bóng với các công thần. Nó cũng sẽ khiến Mascherano vô tình tự hủy hoại hình ảnh một cầu thủ lớn. ‘Ông chủ nhỏ’ có lẽ đã thực sự hết thời tại Camp Nou, nhưng rời khỏi thủ phủ xứ Catalan trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là lựa chọn không thực sự đúng đắn với chính bản thân anh, cũng như với đội bóng anh đã gắn bó trong suốt 7 năm qua.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 05/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...