(BongDa.com.vn) – Marseille đang tỏ ra tích cực trên thị trường chuyển nhượng.
Từ đầu kỳ chuyển nhượng hè 2015, Marseille đã chia tay một loạt trụ cột. Jeremy Morel sang Lyon theo dạng chuyển nhượng tự do, Andre Ayew bất ngờ gia nhập Swansea. Andre-Pierre Gignac cũng chính thức ký hợp đồng với Tigres (Mexico).
Những ngày tới, rất có thể Giannelli Imbula cũng cập bến Inter, còn Nicolas Nkoulou và Steve Mandanda đang thương lượng với các đội bóng nổi tiếng châu Âu.
Có nghĩa chỉ 4/11 cầu thủ trong đội hình chính mùa trước của Marseille muốn tiếp tục ở lại sân Velodrome sau Hè này: Florian Thauvin, Alaixys Romao, Dja Djedje và Benjamin Mendy.
Chính vì lẽ đó, Marseille đã phản ứng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Chỉ trong một ngày 30/6, đội chủ sân Velodrome đã hoàn tất hai bản hợp đồng đáng chú ý.
Đầu tiên là Lucas Ocampos, tiền vệ khoác áo Marseille mùa trước theo hợp đồng cho mượn từ Monaco. Mùa này, cầu thủ 20 tuổi người Argentina đã được Marseille mua đứt với giá 7 triệu euro. HLV Marcelo Bielsa có thể yên tâm sở hữu cầu thủ từng được xem là thần đồng bóng đá Argentina.
Song song với vụ Ocampos, Marseille cũng chiêu mộ thành công trung vệ giàu tiềm năng Karim Rekik. Để có được sự phục vụ của cầu thủ trẻ người Hà Lan, đội chủ sân Velodrome phải trả 5 triệu phí chuyển nhượng cho Man City. Rekik vừa trải qua hai mùa giải thành công trong màu áo PSV Eindhoven (theo dạng cho mượn từ Man City). Đặc biệt là mùa giải vừa rồi, Rekik là chốt chặn tin cậy của đội bóng lên ngôi vô địch Hà Lan.
Với Ocampos và Rekik, Marseille không chỉ trẻ hóa đội hình mà còn vững tin hơn vào tương lai. Thừa thắng xông lên, đội bóng Pháp tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ Ngolo Kante (Caen) và Idrissa Gueye (Lille). Dự kiến trong tuần này, Marseille có thể chốt xong vụ Kante với phí chuyển nhượng 4 triệu euro.
Còn với trường hợp của Gueye, thì đội bóng thành phố cảng gặp nhiều khó khăn hơn do dự can thiệp của các đội bóng Anh. Trong khi Marseille sẵn sàng trả Lille 8 triệu euro thì West Ham và Crystal Palace đã nhảy vào với lời đề nghị lên tới 10 triệu euro.
Vào thời điểm hiện tại Marseille đang “xuất siêu” khi họ thu về tổng cộng 41.6 triệu euro tiền bán cầu thủ từ đầu mùa chuyển nhượng. Cụ thể, họ bán Dimitri Payet cho West Ham với giá 15 triệu euro và mới để Giannelli Imbula (ảnh) cập bến Porto với giá 25 triệu euro. Ngoài ra, Marseille còn thu về 0,9 triệu euro từ Saber Khalifa (sang Club Africain của Tunisia) và 0,6 triệu euro từ Foued Kadir (sang Betis).
Chính nguồn tiền dồi dào từ bán cầu thủ, việc Marseille tiếp tục làm mưa làm gió trên TTCN hè tại Pháp là điều có thể dự đoán được
(Bạn đọc: Lê Phúc Biềng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam