MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • Mario Balotelli: Hãy là đàn ông, đừng là cậu bé

    20:54 Thứ bảy 05/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Có vẻ Mario Balotelli đang quyết tâm tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để làm lại mình và chiếm lấy lòng tin từ Sinisa Mihajlovic.

    (BongDa.com.vn) – Lập một cú đúp và đem về quả penalty trong trận giao hữu giữa AC Milan 3-2 Mantova. Có vẻ Mario Balotelli đang quyết tâm tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để làm lại mình và chiếm lấy lòng tin từ Sinisa Mihajlovic. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi Bad boy nước Ý.

    Mario Balotelli: Hãy là đàn ông, đừng là cậu bé
    Mario Balotelli rời Liverpool với tư thế người thừa. Ảnh: Internet.

    Mới bước sang tuổi 22 vào năm 2012, khi ấy Balotelli đã có cho mình 1 chức vô địch Champions League, 4 chức VĐQG cùng Inter Milan và Man City, cùng Azzuri tiến tới chung kết Euro 2012. Tất cả đều tin rằng tiền đạo sinh năm 1990 sẽ có một tương lai vô cùng xán lạn và sớm trở thành một trong những siêu sao của bóng đá thế giới.

    Đến hết mùa giải 2014, dù mọi thứ chưa thực sự mỹ mãn với cựu tiền đạo của Inter Milan nhưng Balotelli cũng đã gây ấn tượng rất lớn với tất cả khi gánh vác hàng công của Rossoneri qua cơn bĩ cực và được nhiều đội bóng lớn để ý.

    Thế nhưng chỉ sau một mùa giải trở lại xứ Sương mù, Balotelli đã gần như đánh mất tất cả. Phong độ thảm hại đến khó tin của tiền đạo 25 tuổi này trong màu áo The Kop khi chỉ có 1 bàn sau 16 trận khiến Brendan Rodgers ngao ngán tống anh lên băng ghế dự bị và đem về Christian Benteke để thế chỗ.

    Trước khi quay lại AC Milan, Balotelli gần như không còn chỗ đứng ở Liverpool dẫu chỉ là một suất trên băng ghế dự bị. Nhiều đội bóng trung bình ở Serie A, thậm chí là một đội bóng hạng 4 nước Ý đặt vấn đề với anh nhưng Balotelli xem đó là một bước lùi trong sự nghiệp nên cứ mãi lừng khừng không chịu ra đi.

    Cũng đúng thôi, hiện tại những cầu thủ đồng trang lứa với anh như Toni Kross, Ilkay Gundogan, David de Gea hay Aeron Ramsey đều đang thăng hoa rực rỡ và trở thành trụ cột ở các câu lạc bộ. Làm sao Balotelli có thể chấp nhận đến một đội bóng cỡ như Sampdoria để tìm lại sự nghiệp.

    Mario Balotelli: Hãy là đàn ông, đừng là cậu bé
    Mario Balotelli phải rất cố gắng mới có cơ hội tại AC Milan. Ảnh: Internet.

    Rất may mắn, trong những ngày cuối cùng của TTCN, AC Milan đã dang tay đón nhận anh. Nhưng Rossoneri cũng rất dè chừng trước cầu thủ lắm tài vô số tật này. Họ chỉ mượn anh và kèm theo vô số điều khoản để áp chế tính bốc đồng của cầu thủ 25 tuổi này.

    Cùng với đó, giờ đây vị thế của Balotelli cũng không còn như ở AC Milan lần trước nữa. Bây giờ cặp tiền đạo chủ lực của đội chủ sân San Siro là Carlos Bacca và Luiz Adriano. Thế nên Balotelli có thể phải tạm hài lòng với việc xuất phát từ băng ghế dự bị, dù sao nó vẫn đỡ hơn cảm giác như một kẻ bỏ đi tại Liverpool.

    Hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông chứ không là một cậu bé hay phá phách nữa. Hãy cho mọi người thấy một hình ảnh Balotelli đáng sợ trên sân bóng chứ không phải “đáng sợ” ở ngoài đời nữa. Anh đã 25 tuổi rồi đấy Balo.

    Serie A là nơi từng chắp cánh cho Balotelli bước ra ánh sáng trong màu áo Inter Milan. AC Milan cũng là nơi đã đưa “Bad boy” lên một tầm cao mới khi thể hiện được đẳng cấp săn bàn. Giờ đây Serie A và AC Milan cũng là nơi cưu mang và tạo cơ hội cho Balotelli làm lại. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ, thể hiện đi Balotelli.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...