MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Marek Hamsik: "Tôi xin lỗi các fan của Azzurri"

    21:40 Thứ sáu 15/02/2019

    BongDa.com.vn Mới đây trên Instagram của mình , Hamsik đã viết tâm thư về khoảng thời gian thi đấu cho Napoli và những kỷ niệm của anh với đội.

    Cầu thủ người Slovakia chuyển đến sân San Paolo từ Brescia năm 2007 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng . Sau khi Sarri ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng năm 2015,anh là cầu thủ không thể thay thế và đã có khoảng thời gian đỉnh cao cùng câu lạc bộ.

    Dựa theo triết lý và sơ đồ của Sarri thì Hamsik là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ của Chelsea thi đấu bên cạnh Jorginho và Kante.

     Ross Barkley, Mateo Kovacic và Ruben Loftus-Cheek được xoay tua sử dụng nhưng không ai làm Sarri hài lòng.

    Nếu tái hợp cùng ông thầy tại Stamford Bridge thì anh cũng không chuyển sang Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Hamsik đã có 12 năm thi đấu cho Napoli và là biểu tượng của đội bóng nước Ý.

    Mới đây nhất , anh viết trên Instagram sau 12 năm thi dấu cho đội bóng nước Ý.:

    Tôi xin lỗi các fan của Azzurri.

    “Tôi mong muốn , hy vọng và ước mong được nói lời tạm biệt với mọi người. Muốn chạy một vòng quanh sân và tận hưởng tiếng vỗ tay của các bạn.”

    “Các bạn luôn yêu quý và ủng hộ tôi vô điều kiện . Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó”

    “Tôi đã xăm Napoli lên cơ thể mình, và lúc chúng ta giành Copa Italia sau 25 năm chờ đợi .Đó là trận đấu mà tôi không thể nào quên.”

    “Khoảnh khắc khó quên nhất là khi tôi phá vỡ kỷ lục của Bruscolotti và vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Maradona.”

    “Niềm tự hào của tôi là 3 đứa con tôi đã dược sinh ra ở Naples và được sống như người Napoli chính gốc,”

    “Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người: Ngài chủ tịch đã cho tôi chơi bóng ở đây 12 năm và chấp nhận cho tôi tìm kiếm thử thách mới. Những huấn luyện viên đã huấn luyện tôi, giúp tôi phát triển cả với tư cách cầu thủ và 1 người đàn ông, các kỹ thuật viên và đội ngũ y tế, những người bạn mà tôi không bao giờ quên nhưng tôi biết sẽ không rời bỏ tôi vì họ là một phần trong gia đình của tôi.”

    “Và lần cuối cùng, tôi hy vọng mọi người ban cho tôi một lần cuối được chạy vòng quanh sân San Paolo và tận hưởng nó.”

    "Tôi yêu tất cả mọi người và cả thành phố này . Từ tận đáy lòng tôi cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng chúng ta sẽ vô địch Europa League.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng - Bongda.com.vn - TTVN | 20:20 15/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...